Thập giá gây chia rẽ và quy tụ
Rm 6,19-23; Lc 12,49-53
Thứ Năm Tuần XXIX - Mùa Thường Niên, 23/10/2025
Đức Giêsu nói về phép rửa Ngài sẽ phải chịu để chỉ về cái chết thập giá. Và Ngài nói rằng mình trở thành cớ cho sự chia rẽ! Quả thế, khi đối diện với Đức Giêsu, người ta chia rẽ nhau, nhất là khi đối diện với con đường thập giá của Ngài, thì ngay cả các môn đệ cũng không đồng tình với Ngài!!! Khi Đức Giêsu bị đóng đinh trên thập giá, đám đông theo Ngài đều né tránh, các môn đệ cũng bỏ trốn!
Nhưng, sau khi vượt qua cái chết thập giá và sống lại, Đức Giêsu lại trở thành Đấng quy tụ. Tin Mừng Gioan viết: “Họ sẽ nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu” (Ga 19,37). Và sách Khải Huyền cũng viết: “Kìa, Người ngự đến giữa đám mây. Ai nấy sẽ thấy Người, cả những kẻ đã đâm Người. Mọi dân trên mặt đất sẽ đấm ngực than khóc khi thấy Người. Đúng thế! Amen!” (Kh 1,7). Lời của Tin Mừng Gioan có thể hiểu rằng: dọc theo dòng thời gian, người ta sẽ tin Đấng chịu đóng đinh ấy là Đức Kitô; và đến thời cánh chung, tác giả sách Khải Huyền nói: người ta sẽ nhận biết Đấng họ đâm thâu là ai và sẽ sám hối.
Người ta từ khước thập giá khi thấy đó là đau khổ, vì ai cũng sợ, cũng ngại đau khổ. Nhưng khi nhìn ra thập giá là quyền năng và tình thương của Thiên Chúa thì thập giá lại có sức quy tụ. Ông Gamalien là vị Pharisêô bậc thầy đã nói rằng nếu cái chết của ông Giêsu là chuyện của con người thì rồi mọi sự sẽ tan biến, những người theo ông Giêsu cũng sẽ tan rã; nhưng nếu đó là quyền năng Thiên Chúa thì không ai phá được (x. Cv 5,38-39). Phần các kitô hữu, niềm tin khiến họ chọn thập giá vì tin vào quyền năng của thập giá, và điều này có sức quy tụ; và những hy sinh do tự tình thương thì cũng có sức quy tụ và tồn tại theo dòng thời gian.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn