“Khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy bánh,
dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho họ.
Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người.”
(Lc 24,30–31)
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Chúng con cảm tạ Chúa đã đến với chúng con, ngự vào tâm hồn chúng con qua hình thức bánh và rượu. Nơi đó, chúng con không thấy vinh quang rực rỡ của Thiên Chúa, mà chỉ thấy sự giản dị của một Thiên Chúa khiêm hạ. Chúa đã từ bỏ vinh quang của mình để đến với chúng con, bởi vì Chúa yêu thương chúng con và muốn ở lại, muốn đồng hành cùng chúng con trong cuộc đời.
Lạy Chúa, chúng con được gọi để trở thành môn đệ của Chúa, và Chúa mời gọi chúng con thay đổi cách suy nghĩ, cách sống của mình. Một trong những điều cốt lõi mà Chúa mời gọi chúng con thay đổi chính là lòng yêu mến. Chúa dạy chúng con phải yêu thương, bất kể người khác như thế nào. Không theo lý luận của trần gian, không theo sự công bằng của người đời. Bởi vì chính Chúa đã sống như vậy: hy sinh tất cả vinh quang của Thiên Chúa vì yêu thương chúng con.
Dù bị bạc đãi, bị loại trừ và bị treo trên thập giá, Chúa vẫn đón nhận tất cả trong sự khiêm tốn và lòng yêu mến. Chúa mời gọi chúng con sống lòng yêu thương một cách khiêm hạ, vượt lên trên những suy nghĩ của trần gian.
Lạy Chúa, đây là một thách thức rất lớn đối với mỗi người chúng con trong đời sống hằng ngày: sống lòng yêu thương như Chúa dạy. Chúa biết chúng con là những con người dễ ghen ghét, ích kỷ, luôn hướng về bản thân và tìm kiếm lợi ích riêng.
Lạy Chúa, nếu chúng con không sống lòng yêu thương như Chúa dạy, thì chúng con không phải là môn đệ của Chúa. Nhưng Chúa vẫn khích lệ chúng con qua Bí tích Thánh Thể mà chúng con rước lễ mỗi ngày. Nơi đó, một vị Thiên Chúa vì yêu thương chúng con đã từ bỏ hết vinh quang, không chỉ trên thập giá cách đây 2.000 năm, mà ngay hôm nay, Chúa vẫn tiếp tục sống sự từ bỏ ấy, triệt để vì lòng yêu mến chúng con, để đồng hành cùng chúng con trong dòng đời.
Mỗi ngày, chúng con đón nhận tình thương, tình thương tự hủy mình của Chúa. Xin cho chúng con cũng biết sống lòng yêu thương với những người xung quanh, vượt lên trên cách nghĩ của người đời, để sống tình yêu thương theo cách nghĩ của Chúa. Chỉ khi chúng con sống được tình yêu thương như vậy, chúng con mới thực sự là môn đệ của Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con thường xuyên chiêm ngắm tình yêu, tình yêu hạ mình và tình yêu cho đến cùng của Chúa, để rồi chúng con biết ứng xử như vậy trong đời sống hằng ngày của mình.