Thánh Thể : Lời Mời Gọi Từ Bỏ Chính Mình Để Sống Cho Chúa & tha nhân - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn - Chúa Nhật tuần XXIII – TN C

Thánh Thể : Lời Mời Gọi Từ Bỏ Chính Mình Để Sống Cho Chúa & tha nhân - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn - Chúa Nhật tuần XXIII – TN C

Thánh Thể : Lời Mời Gọi Từ Bỏ Chính Mình Để Sống Cho Chúa & tha nhân - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn - Chúa Nhật tuần XXIII – TN C

“Khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho họ.

Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người.” (Lc 24, 30-31)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã đến với chúng con.

Lạy Chúa, Bí tích Thánh Thể mà chúng con đón nhận vào lòng đến từ Thánh lễ, điều đó cho chúng con thấy rằng Bí tích Thánh Thể chính là sự hiến tế của Chúa.

Như vậy, lạy Chúa của chúng con, Ngài không phải là một vị Thiên Chúa cao cả đã hy sinh mạng sống cách đây 2.000 năm rồi thôi, nhưng là một vị Thiên Chúa vẫn tiếp tục hiến tế mỗi ngày nơi Bí tích Thánh Thể.

Mỗi lần chúng con rước Chúa vào lòng là mỗi lần chúng con đón nhận sự hiến tế ấy tiếp tục diễn ra trong dòng thời gian, trong suốt cuộc đời chúng con và trong toàn bộ lịch sử nhân loại.

Lạy Chúa, chúng con đang đối diện với một vị Thiên Chúa hy sinh cho chúng con không phải để làm màu, không phải để làm mẫu, nhưng là một vị Thiên Chúa thực sự sống cho chúng con. Ngài hiến dâng chính mình, hy sinh cả vinh quang của Ngài nơi Bí tích Thánh Thể để mang lại cho chúng con sự sống. Đó là một vị Thiên Chúa hiến tế để chúng con được sống.

Lạy Chúa, nếu như vậy thì việc chúng con rước lễ sẽ trở nên nghịch lý biết bao, nếu sau Thánh lễ chúng con lại chỉ sống cho bản thân mà không biết sống cho Chúa, không biết sống cho anh chị em. Điều đó cho thấy chúng con chưa hiểu gì về Chúa cả.

Dù chúng con theo đạo bao nhiêu năm, dù chúng con sống đời thánh hiến bao lâu, chúng con vẫn chẳng hiểu gì về Chúa, bởi chúng con cứ thường xuyên rước một vị Thiên Chúa hiến tế vì chúng con từng ngày, từng ngày, nhưng cũng từng ngày ấy chúng con lại chỉ sống cho chính mình.

Chúng con chẳng nghĩ gì đến Chúa, chẳng nghĩ gì đến anh chị em. Nếu có, cũng chỉ là một vài nghi lễ đạo đức bề ngoài, và chúng con lấy thế làm đủ.

Thưa Chúa, điều đó không đúng. Và như vậy, chúng con đang sống một nghịch lý trong đời sống đức tin của mình.

Lạy Chúa, xin Chúa tha thứ cho chúng con vì sự hững hờ của chúng con đối với Chúa. Trong khi Chúa yêu chúng con hết mình, thì chúng con lại yêu Chúa một cách đại khái. Tình yêu chúng con dành cho Chúa không đủ để hướng dẫn và điều hướng cuộc sống của mỗi người chúng con.

Lạy Chúa, xin hãy tha thứ cho chúng con, tha thứ cho chúng con vì sự giả hình, chỉ có vẻ ngoài mà không thực sự hết lòng với Chúa. Xin Chúa tha thứ cho chúng con. Xin Chúa gia tăng lòng yêu mến của Chúa nơi chúng con.

Xin Thánh Thần, Đấng mang lại lòng yêu mến, cũng là Đấng soi sáng để chúng con biết chọn lựa: chọn sống cho Chúa chứ không phải chọn điều ích lợi cho bản thân.

Lạy Thánh Thần của Thiên Chúa, xin gia tăng lòng mến để chúng con ngày càng yêu mến Đức Giêsu Kitô hơn, và xin soi sáng để chúng con có được sự khôn ngoan của Thiên Chúa.