« Bà Êlisabét vừa nghe tiếng Maria chào
thì đứa con trong bụng nhảy lên,
và bà được đầy Thánh Thần » (Luca 1, 41)
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Điều mà ngày xưa Đức Maria mang Chúa đến cho gia đình Dacaria thì ngày hôm nay, nơi Bí tích Thánh Thể, chúng con được tái thể hiện lại điều đó. Chính Thiên Chúa, nơi Bí tích Thánh Thể, đã đến viếng thăm chúng con.
Lạy Chúa, chúng con cám ơn Chúa vì tình thương đến viếng thăm, vì sự hạ mình của Chúa để đến với tâm hồn giới hạn và nhiều bất toàn của chúng con.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, cuộc viếng thăm của Chúa nơi Bí tích Thánh Thể thực sự là giản dị, dịu dàng và kiên nhẫn. Chúa đến với chúng con trong hình thức của hình bánh, hình rượu giản dị, không có điều gì là vinh quang cả. Đó là một cuộc viếng thăm dịu dàng bởi vì Chúa đến với sự chân thành, không phải để kết án. Và Chúa đến với chúng con cũng trong thái độ của sự kiên nhẫn, vì chúng con rước Chúa hằng ngày nhưng chẳng thay đổi được bao nhiêu. Nhưng Chúa thì vẫn cứ kiên nhẫn đến với chúng con hằng ngày.
Lạy Chúa, chúng con cám ơn Chúa vì cuộc viếng thăm nơi Bí tích Thánh Thể khiến cho chúng con được đổi mới khi đón nhận Chúa, để chúng con cũng biết đến với anh chị em trong sự giản dị, không phải để khẳng định bản thân.
Xin cho chúng con đến với anh chị em trong sự dịu dàng, bớt đi những lời nói, những cách nhìn hoặc là những thái độ cau có, gắt gỏng. Xin cho chúng con cũng biết kiên nhẫn với anh chị em trước những giới hạn của họ, để cùng đi với anh chị em - đi trong hành trình của những người lữ hành, những người còn đang giới hạn.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Chúng con cám ơn Chúa đến viếng thăm chúng con. Xin Chúa cùng đi, không phải chỉ với một mình con, nhưng là với cộng đoàn, với những người cùng đi với con trong cuộc đời, để chúng con, khi cùng đi với Chúa, thì cũng biết cùng đi với nhau. Amen