Thánh Thể : Cảm thức đức tin trong việc rước Chúa hằng ngày - Thánh Gioan tông đồ, tác giả sách Tin Mừng, ngày 27.12

Thánh Thể : Cảm thức đức tin trong việc rước Chúa hằng ngày - Thánh Gioan tông đồ, tác giả sách Tin Mừng, ngày 27.12

Thánh Thể : Cảm thức đức tin trong việc rước Chúa hằng ngày - Thánh Gioan tông đồ, tác giả sách Tin Mừng, ngày 27.12

“Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi,

và tôi ở lại trong người ấy.” (Ga 6,56)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Chúng con cảm ơn Chúa đã đến với chúng con nơi Bí tích Thánh Thể. Nơi việc đón nhận Bí tích Thánh Thể vào tâm hồn, chúng con được mời gọi có một cảm thức sâu xa về đức tin. Chúng con được rước Chúa hằng ngày, nhưng nhiều khi chúng con không còn cảm nhận đủ sự thánh thiêng của mầu nhiệm ấy. Nhiều khi, việc rước Chúa chỉ còn là một thói quen đạo đức, làm cho yên tâm, chứ thực sự chúng con rước Chúa vào trong tâm hồn rồi lại bỏ Chúa ở đâu đó. Ra ngoài cuộc sống, chúng con không ý thức rằng Chúa đang cùng đi với chúng con trong cuộc đời, trong đời sống hằng ngày.

Chúng con lại trở về với lối sống quen thuộc của mình, sống theo cách chúng con muốn. Vì thế, chúng con cần có một cảm thức về đức tin ngay trong chính việc rước Chúa trong Thánh lễ hằng ngày, để ý thức rằng đó là một Thiên Chúa cao cả, nhưng Ngài đến với chúng con trong một hình thức hết sức giản dị. Nhưng đó chính là Chúa.

Để rồi, khi ý thức và cảm tạ Chúa, chúng con cũng ý thức rằng Chúa đang cùng đi với chúng con trong cuộc sống. Và như thế, nếu Chúa trở nên một với chúng con trong Bí tích Thánh Thể để cùng đi với chúng con trong đời sống, thì chúng con cũng được mời gọi nói những lời mà Thánh Thần của Chúa muốn nói nơi chúng con, và hành động theo phán đoán của Tin Mừng. Chúng con biết chọn lựa theo những phán đoán của Tin Mừng, để trong đời sống của chúng con thực sự thể hiện ra một con người có Chúa ở cùng, có Chúa ở cùng nhờ Bí tích Thánh Thể.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
xin cho chúng con có được một cảm thức sống động về đức tin, để chúng con biết mang Chúa vào trong đời sống, và xin Chúa hãy đi cùng chúng con trong mọi nẻo đường của cuộc đời.