“Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi,
và tôi ở lại trong người ấy.”(Ga 6,56)
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa đã đến với tâm hồn chúng con. Đó không phải là một công việc hành chính hay một ý thích thoáng qua, nhưng Chúa đến với chúng con bằng tất cả tấm lòng của Chúa, và Chúa ở đó để lắng nghe chúng con.
Lạy Chúa, có lẽ trong Thánh Kinh, người ta ghi lại những lời Chúa nói; nhưng thực sự, Thiên Chúa lắng nghe nhiều hơn là nói. Ngay trong cuộc sống hôm nay, chúng con vẫn nghe Chúa nói khi đọc Lời Chúa và khi nghe Lời Chúa trong phụng vụ. Nhưng ngoài những lúc đó, dường như Chúa im lặng: Chúa ở bên chúng con và lắng nghe chúng con.
Chúa lắng nghe chúng con với lòng yêu mến, với sự cảm thông và sự kiên nhẫn. Chúa không bao giờ nóng giận với chúng con, cũng không nản chí vì những yếu đuối của chúng con. Chúa vẫn kiên nhẫn đồng hành với chúng con trong cuộc đời. Lạy Chúa, Chúa là một Thiên Chúa phán dạy, nhưng đồng thời cũng là một Thiên Chúa lắng nghe.
Chúa lắng nghe chúng con, nhất là khi chúng con rước Chúa vào lòng. Chúa lắng nghe để chúng con có thể thưa với Chúa những điều chúng con đang bận tâm, chia sẻ với Chúa cuộc đời của mình. Và Chúa muốn cùng chúng con suy nghĩ, để tìm ra con đường, tìm cách sống tốt hơn cho cuộc đời mỗi người chúng con.
Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa, vì Chúa là một Thiên Chúa luôn lắng nghe: lắng nghe bằng con tim, bằng tấm lòng, bằng sự kiên nhẫn, và bằng ước muốn được đồng hành với chúng con.
Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa.