Thánh Thể: Tình Yêu Kiên Trì Của Vị Mục Tử - Chúa Nhật Tuần IV - Mùa Phục Sinh A, Cầu cho ơn gọi

Thánh Thể: Tình Yêu Kiên Trì Của Vị Mục Tử - Chúa Nhật Tuần IV - Mùa Phục Sinh A, Cầu cho ơn gọi

Thánh Thể: Tình Yêu Kiên Trì Của Vị Mục Tử - Chúa Nhật Tuần IV - Mùa Phục Sinh A, Cầu cho ơn gọi

“Ta là Mục Tử nhân lành.

Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.” (Ga 10,11)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Trong lời nguyện đầu lễ hôm nay, chúng con ca tụng Chúa là vị Mục Tử oai hùng đã tiến vào Thiên Quốc. Nhưng hơn thế nữa, khi rước Chúa vào lòng trong Bí tích Thánh Thể, chúng con xác tín rằng vị Mục Tử ấy vẫn đang hiện diện giữa chúng con. Chúa đến với chúng con như một hành vi yêu thương của vị Mục Tử đang nuôi dưỡng đoàn chiên, và còn ở lại trong tâm hồn chúng con để cùng đồng hành trên hành trình đời người.

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì trái tim Mục Tử luôn đầy sáng kiến để nâng đỡ và hướng dẫn chúng con. Có lúc chúng con tự hỏi: liệu Chúa có thất vọng vì chúng con không, khi chúng con cứ lên xuống thất thường, yếu đuối và vấp ngã? Nhưng qua lời Đức Giáo hoàng Phanxicô, chúng con hiểu rằng: chỉ có chúng con nản chí khi đến với Chúa, còn Chúa thì không bao giờ nản vì chúng con.

Thật vậy, dù chúng con mong manh và bất toàn, Chúa vẫn kiên nhẫn bước đi với từng người, từng bước trong cuộc đời. Tình thương ấy thật kỳ diệu. Nhiều khi chúng con có thiện chí, có nhiệt thành, nhưng rồi lại nản lòng vì chính mình hay vì người khác. Chúng con muốn buông xuôi, nhưng khi nhìn lên Chúa, chúng con nhận ra rằng Chúa không bao giờ buông chúng con. Nếu Chúa buông, có lẽ chúng con đã mất tất cả. Nhưng không, Chúa vẫn ôm lấy chúng con và tiếp tục đồng hành.

Xin cho chúng con biết nhìn lên Chúa để không nản chí vì anh chị em mình. Chúng con vẫn đang trên hành trình, nên còn nhiều giới hạn và khó khăn. Xin cho chúng con biết chiêm ngắm Chúa trên thập giá, luôn dang tay yêu thương và hiến mình vì chúng con. Chính hình ảnh ấy giúp chúng con kiên vững và hy vọng.

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con lòng can đảm và sự kiên nhẫn, với chính mình và với tha nhân, để chúng con tiếp tục bước đi, vì Mục Tử của chúng con luôn đi trước dẫn đường.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin nuôi dưỡng nơi chúng con niềm hy vọng và lòng kiên nhẫn trong hành trình đời sống.