“Trong Đức Kitô, Thiên Chúa đã cho thế gian được hòa giải với Người.”
(2 Cr 5,19)
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Giờ đây, chúng con đón Chúa vào lòng như một bảo chứng cho sự tha thứ của Thiên Chúa. Dường như Chúa muốn nói với chúng con rằng Chúa đã tha thứ; nhưng vì sợ chúng con không tin, nên Chúa ban cho chúng con một bằng chứng thật rõ ràng: Ngài trao ban chính Con Một của Ngài cho chúng con. Nhờ đó, chúng con tin rằng Thiên Chúa là Đấng đi bước trước để hòa giải với chúng con, để tha thứ cho chúng con.
Lạy Chúa, trong việc hòa giải ấy, dù chúng con mắc lỗi, mắc tội, Chúa vẫn là Đấng đi bước trước. Không những thế, Chúa còn hạ mình xuống, trở nên bé nhỏ, gần gũi, nên giống chúng con và chia sẻ thân phận của chúng con. Chúa muốn nói với chúng con một cách rõ ràng rằng: trong công trình giao hòa này, chính Thiên Chúa tự hạ để đến với con người, để tha thứ và để làm hòa với chúng con.
Lạy Chúa, thánh Phaolô Tông đồ nói về sứ mạng của ngài rằng: chúng tôi được đặt làm thừa tác viên của sự giao hòa. Vì thế, ngài nài xin: “Anh em hãy để cho mình được giao hòa với Thiên Chúa.” Như thể sứ mạng của ngài chỉ là giúp con người nhận ra rằng Thiên Chúa đã giao hòa với họ, và tha thiết mời gọi họ hãy để cho Thiên Chúa làm hòa với mình.
Lời Chúa cho chúng con hiểu rằng sự tha thứ của Chúa mạnh mẽ biết bao: Chúa đi bước trước, Chúa hạ mình, và Chúa còn nài nỉ con người hãy để cho Chúa làm hòa. Giờ đây, Chúa Giêsu Thánh Thể hiện diện giữa chúng con chính là lời khẳng định sống động cho tất cả những điều ấy.
Xin cho chúng con biết chiêm ngắm và ngỡ ngàng trước một Thiên Chúa kỳ diệu như thế, một Thiên Chúa có cách hành động thật lạ lùng để tha thứ cho chúng con.
Nhìn lại chính mình, chúng con nhận ra rằng trong việc tha thứ cho nhau, chúng con thường tự ái. Chúng con muốn người kia, vì có lỗi, phải đi bước trước, phải xin lỗi trước. Nhưng đó không phải là cách của Chúa.
Lạy Chúa, chúng con đã được đón nhận sự tha thứ nhờ sự hạ mình của Chúa. Xin cho chúng con cũng biết nhìn lại chính mình. Nếu chưa thể nói với nhau một lời xin lỗi hay một lời tha thứ, thì ít ra trong lòng chúng con đừng còn bận tâm đến chuyện ai đúng ai sai, ai có lỗi. Xin cho chúng con biết muốn bỏ qua cho nhau, muốn tha thứ cho nhau, muốn trở lại trong sự giao hòa.
Bởi chỉ khi sống trong sự giao hòa ấy, chúng con mới thực sự có Chúa ở giữa chúng con; còn nếu không, chắc chắn Chúa không thể hiện diện trong sự chia rẽ.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
xin cho chúng con biết hạ mình hơn nữa, để giao hòa với anh chị em ngay từ trong lòng mình; biết tha thứ, biết bỏ qua, không còn quá bận tâm đến chuyện hơn thua, đúng sai, nhưng chỉ khao khát một sự giao hòa, một sự tha thứ, để được sống trong sự hòa thuận của gia đình Thiên Chúa.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
chúng con cảm tạ Chúa vì cách Chúa đã chọn để tha thứ cho chúng con. Xin cho chúng con biết đón nhận Chúa và sống điều ấy bằng việc chân thành tha thứ cho nhau.