« Dù tội các ngươi có đỏ như son, cũng sẽ nên trắng như tuyết ». (Is 1,18)
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Chúng con tin vào một Thiên Chúa luôn xót thương và tha thứ, ngay khi chúng con còn là những tội nhân. Bằng chứng rõ ràng là giờ đây, Chúa đang ngự vào lòng chúng con nơi Bí tích Thánh Thể.
Chúng con không chỉ tội lỗi, mà còn vấp ngã lặp đi lặp lại. Chúng con biết rằng, suốt cuộc đời này, chúng con vẫn mang nơi mình thân phận yếu đuối. Nhưng chính trong tình trạng ấy, Chúa không xa lánh mà lại đến gần, không chờ chúng con hoàn hảo, nhưng đón nhận chúng con trong chính giới hạn của mình.
Chúa yêu thương, tha thứ, nâng đỡ, và nắm tay chúng con bước đi trong hành trình cuộc sống. Tình yêu Chúa vượt trên mọi tội lỗi, và điều ấy trở nên niềm hy vọng cho chúng con. Không ai trong chúng con xứng đáng, nhưng nhờ lòng Chúa xót thương, chúng con được khích lệ để đứng dậy, để bắt đầu lại – không phải một lần, nhưng nhiều lần.
Nếu Chúa chỉ xét đoán và kết án, chúng con không thể tiếp tục sống. Nhưng Chúa là Đấng biết rõ chúng con sẽ còn sa ngã, mà vẫn tha thứ, vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Chúa không nhìn vào chỗ chúng con đã ngã, mà nhìn vào chỗ chúng con dám đứng lên.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Chúng con cảm tạ vì tình yêu cao vời ấy. Xin cho chúng con biết đối diện thật lòng với giới hạn của mình, không bào chữa, không né tránh, nhưng can đảm đứng dậy và bắt đầu lại trong ân sủng Chúa.
Tạ ơn Chúa, Thiên Chúa của lòng nhân ái và tha thứ vô biên. Amen.