« Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau.
Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em. » (Ga13,14–15)
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Chúng con cảm tạ Chúa đã đến với chúng con qua bánh và rượu trở nên Mình và Máu Thánh Chúa, qua hình thức giản dị là tấm bánh và giọt rượu. Chúa ban cho chúng con một mặc khải rất khác về Thiên Chúa: một Thiên Chúa đến với chúng con trong sự khiêm hạ, dịu dàng, kiên nhẫn. Đó chính là cách mà Chúa Giêsu – Thiên Chúa làm người – biểu lộ cho chúng con thấy dung nhan Thiên Chúa.
Đức Giêsu lên tiếng nói với họ: « Thật, tôi nói thật với các ông: Người Con không thể tự mình làm điều gì, ngoại trừ điều gì Người thấy Chúa Cha làm, thì Người cũng làm như vậy; vì điều gì Chúa Cha làm, thì Người Con cũng làm như thế. » (Ga 5,19)
Chúng con nhận ra điều đó nơi cách Chúa hiện diện, nơi cách Chúa đến với chúng con trong sự khiêm hạ, đơn sơ của Bí tích Thánh Thể. Chúa đã cho chúng con thấy điều mà Chúa thấy nơi Chúa Cha, một người Cha đầy yêu thương, dịu dàng, không áp đặt quyền bính trên ai, vì Ngài không bận tâm đến điều đó. Ngài có quyền bính trong tay nhưng không cần chứng tỏ. Ngài cho chúng con thấy quyền bính đích thực chính là yêu thương.
Lạy Chúa, xin cho chúng con, khi lãnh nhận Bí tích Thánh Thể, cũng học được điều Chúa dạy. Khi chúng con thể hiện quyền bính của mình bằng hành động và lời nói theo kiểu trần thế, đó chính là lúc chúng con bộc lộ sự yếu kém. Khi nào chúng con đối diện với nhau bằng sự khiêm hạ, kiên nhẫn và lòng yêu mến, thì lúc ấy chúng con đang sống sức mạnh thật sự – sức mạnh của lòng yêu mến đến từ Thiên Chúa.
Lạy Chúa, xin ban cho chúng con sức mạnh của lòng yêu mến, để chúng con vượt lên trên lối hành xử trần thế yếu kém, đầy toan tính quyền lực; để chúng con sống cho tình yêu, biết hạ mình vì yêu mến, sống cho sự sống mới – trong chính bản thân và nơi những người chúng con gặp gỡ hằng ngày.
Lạy Chúa, Đấng đầy quyền năng của tình yêu, xin biến đổi chúng con bằng sức mạnh của lòng yêu mến, để chúng con thực sự sống bằng chính sức mạnh đó, sức mạnh đến từ Chúa. Amen