Thánh Thể: sự hợp tác lao công của Thiên Chúa & con người - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Thánh Thể: sự hợp tác lao công của Thiên Chúa & con người - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Thánh Thể: sự hợp tác lao công của Thiên Chúa & con người - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

“Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn Êđen để con người canh tác và coi sóc đất đai” (St 2, 15)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Nơi Bí tích Thánh Thể, chúng con nhìn thấy một sự hợp tác của một lao công, lao công của Thiên Chúa và lao công của con người.

Nơi Bí tích Thích Thánh Thể, chúng con nhìn thấy một Thiên Chúa đã là Người sống trọn vẹn kiếp con người và ngay cả hy sinh mạng sống cho con người.

Tất cả những lao công cả một đời như vậy, ngay cả sự sống của Ngài được tích lũy nơi Bí tích  Thánh Thể mà chúng con vừa lãnh nhận.

Và cũng nơi Bí tích Thánh Thể, chúng con cũng nhìn thấy lao công của con người nơi tấm bánh, nơi chén rượu. Đó là lao công của con người từ vũ trụ mà Chúa đã trao ban.

Nơi Bí tích Thánh Thể, chúng con nhìn thấy được sự lao công của Chúa và con người. Đồng thời có một sự kết hợp giữa lao công của Thiên Chúa và lao công của con người làm nên Bí tích Thánh Thể. Như vậy, khi chúng con đón nhận Bí tích Thánh Thể vào tâm hồn của chúng con, chúng con cũng được mời gọi cho một lao công trong đời sống của chúng con. Để chúng con cũng biết và đón nhận những công việc hàng ngày như là những đóng góp cho tấm bánh mà chúng con cử hành trong thánh lễ.

Lao công của con người hằng ngày là những lễ vật để dâng lên Chúa và trở thành Bí tích Thánh Thể. Khi chúng con rước Chúa vào lòng, chúng con được mời gọi để lao công cho nước trời.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con ý thức mỗi lần rước Chúa vào lòng, chúng con cảm thấy hăng hái hơn trong đời sống, trong công việc để mà dấn thân.

Mỗi lần chúng con đến với Thánh lễ, xin cho chúng con lại nhìn những lao công của chúng con để dâng lên Chúa và Chúa cũng rất yêu thích những công việc lao động vất vả đó, những lão công được làm trong tình yêu thương.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã lao công vất vả và cả sự sống của Chúa vì yêu mến. Xin cho chúng con một lần nữa chúng con cũng trở thành một người làm công hết mình vì làm yêu mến đối với Chúa và với anh chị em để tạo nên điều vui hạnh phúc cho mọi người.