Thánh Thể: sự hiện diện của chúa nơi tâm hồn biết lắng nghe - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Thánh Thể: sự hiện diện của chúa nơi tâm hồn biết lắng nghe - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Thánh Thể: sự hiện diện của chúa nơi tâm hồn biết lắng nghe - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

“Lạy Chúa, xin hãy phán vì tôi tớ Chúa đang nghe” (1Sm 3, 10)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Chúa đi vào nơi sâu thẳm nhất và hiện diện trong tâm hồn của chúng con.

Nếu chúng con biết trầm tĩnh, biết lắng nghe thì chúng con sẽ lắng nghe Chúa từ trong tâm hồn của chúng con. Và đó là tiếng nói đi theo chúng con trong suốt cuộc sống, bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Xin cho chúng con trở nên người biết lắng nghe để đón nhận Chúa vào trong tâm hồn. Nếu chúng con không lắng nghe chúng con đang khước từ và đẩy Chúa ra khỏi cuộc sống của chúng con. Xin cho chúng con trở bên con người có đôi tai, đôi tai để biết lắng nghe điều Chúa mời gọi, soi sáng và hướng dẫn chúng con trong mọi hoàn của cuộc sống.

Lạy Chúa, xin cho chúng con có đôi tai đích thực để chúng con biết lắng nghe lời Chúa qua lời Chúa ghi trong sách Thánh và qua những lời của anh chị em chúng con.