Thánh Thể: sự bình an đích thực - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Thánh Thể: sự bình an đích thực - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Thánh Thể: sự bình an đích thực - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

“Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người,

còn tất cả những thứ kia Người sẽ thêm cho.” (Mt 6:33)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Chúng con cám ơn Chúa vì Chúa tự hạ mình xuống và tự hủy chính mình để hiện diện nơi Bí tích Thánh Thể, trở bên bé nhỏ để ở với chúng con.

Nếu so sánh cuộc sống của chúng con với cuộc sống của Chúa, chúng con nhận ra một điều Chúa rất bình an trong sự khiêm tốn hạ mình. Tại sao cuộc sống chúng con không bình an? Tại vì chúng con tìm kiếm chính mình, tìm kiếm lợi lộc cho mình cho nên chúng con phải toan tính, phải lo lắng, sợ mất, sợ thua người khác.

Lạy Chúa, chúng con tìm niềm vui nơi sự chiếm hữu của chính mình, còn nơi chính Chúa niềm vui là khi hiến thân cho nhân loại, hy sinh mạng sống cho con người. Chính điều đó làm nên sự bình an thanh thản cho Chúa, chúng con nghĩ mình khôn khi lạng lách lề luật nhưng khi nhìn lại cuộc sống chúng con không được thanh thản và bình an.

Lạy Chúa, luật của Chúa hết sức đơn giản là yêu thương và yêu thương hết mình, xin cho chúng con cảm nghiệm được hạnh phúc khi sống cho người khác khi đó chúng con cảm nhận được niềm vui và bình an.