Thánh Thể: sống tình liên đới với anh chị em - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Thánh Thể: sống tình liên đới với anh chị em - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Thánh Thể: sống tình liên đới với anh chị em -  Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

“Nếu ai nói: tôi yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối” (1Ga 4,20)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Khi chúng con lìa cõi đời này để về với Chúa, câu đầu tiên Chúa hỏi chúng con là người hang xóm của chúng con đâu? Điều đó cho chúng con thấy mối bận tâm rất lớn của Chúa là TÌNH LIÊN ĐỚI của chúng con với người chung quanh. Nếu chúng con không yêu những người chung quan được thì chúng con cũng chẳng yêu Chúa được. Những gì chúng con nói chúng con yêu Chúa chỉ là ảo tưởng nếu chúng con không yêu mến anh chị em của chúng con.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Chúa đến trong tâm hồn mỗi người chúng con một cách rất cá vị, riêng tư nhưng luôn vẫn có những người bên cạnh chúng con trong những riêng tư của chúng con vì mỗi người chúng con đều ăn chung một bánh và uống chung một chén. Chúng con đón nhận Mình và Máu Chúa, điều đó mang tính chất cộng đồng và tương quan với anh chị em của chúng con. Và việc chúng con rước Chúa chỉ có ý nghĩa khi chúng con sống sự hòa giải với anh chị em của mình.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Xin cho chúng con nhận ra được những phi lý và không ý nghĩa khi chúng con đến với Thánh lễ mà không hòa giải với anh chị em. Xin cho chúng con mỗi lần rước Chúa vào lòng, chúng con được thêm động lực hòa giải với anh chị em. Nếu Chúa không chấp nhất gì chúng con thì xin cho chúng con biết bỏ qua những thù hằn nơi anh chị em của chúng con để cùng với anh chị em kết hợp với Chúa.