"Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo" (Mt 16, 24)
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Chúng con cám ơn Chúa vì Chúa đến với chúng con trong giây phút này qua hình thức của những tấm bánh và những giọt rượu. Chúa đến với chúng con không phải trong tư thế vinh quang của một vị Thiên Chúa nhưng trong sự giản dị và khiêm hạ.
Qua Bí tích Thánh Thể chúng con nghiệm thấy một Thiên Chúa đã bỏ đi vinh quang của Ngài đã hy sinh chính mình vì chúng con, vì sự sống của chúng con. Hơn nữa Bí tích Thánh Thể còn thể hiện một Thiên Chúa muốn đi cùng chúng con dọc theo dòng đời chúng con. Một Thiên Chúa yêu thương luôn có những sáng kiến để đi với chúng con trong cuộc đời bình thường, giản dị của cuộc sống hằng ngày.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Mầu nhiệm thập giá được thể hiện nơi Bí tích Thánh Thể, nơi sự hy sinh của Chúa và nơi tình yêu mà Chúa dành cho chúng con, tình yêu muốn đi cùng chúng con trong dòng cuộc đời. Mầu nhiệm thập giá đó là tình yêu và sự hy sinh tình yêu và chính vì điều đó chúng con có được sự sống và hạnh phúc.
Xin cho chúng con trong ngày sống của mình nếm được niềm vui, hạnh phúc của mình, biết quên mình, hạ mình xuống sống vì tình yêu dành cho người chung quanh. Chúng con sẽ cảm nhận được sự sống mới, cảm nghiệm được hạnh phúc khi biết sống cho người khác.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Chúng con thờ lạy Chúa và chúng con cám ơn Chúa xin Chúa cùng đi với chúng con và cho chúng con biết sống như Chúa trong đời sống hằng ngày.