“Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời.” (Ga 6, 54)
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
chúng con cảm ơn Chúa đã đến với chúng con trong giây phút này.
Chúng con cảm ơn Chúa, bởi vì nơi Bí tích Thánh Thể, dưới hình thức của bánh và rượu, Chúa cho chúng con cảm nghiệm một cách rõ ràng, dễ hiểu – phù hợp với con người – về sự sống mới.
Bánh và rượu là những thức ăn, thức uống của đời sống hằng ngày, mang lại sự sống cho con người. Vì thế, Chúa dùng chính những hình thức đó để làm nên Bí tích, hầu trao ban cho chúng con một sự sống mới.
Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa vì tình yêu thương. Chính vì yêu thương, Chúa đã sáng kiến nhiều cách thế để giúp chúng con hiểu rằng Chúa yêu chúng con, và để chúng con cảm nghiệm được sự sống mới mà Chúa mang lại.
Lạy Chúa, mỗi lần chúng con đến đây để rước lễ, xin cho chúng con ý thức rằng chúng con đang đón nhận một sự sống, đang đón nhận một Đấng hằng sống. Và như vậy, khi ra khỏi nhà nguyện này, chúng con phải trở thành những người thực sự có một đời sống mới, và biết mang lại sự sống cho những người khác.
Lạy Chúa, nếu Chúa mang lại cho chúng con sự sống nơi Bí tích Thánh Thể qua hình thức của một bữa tiệc, thì xin cho chúng con cũng biết lưu tâm: trong những bữa ăn, trong những lúc chúng con ngồi với nhau bên một thức uống, bên ly cà phê, chúng con cũng biết làm sao để chuyển thông một sự sống mới.
Để rồi, trong những lúc ngồi với nhau bên những thức ăn và đồ uống trần thế ấy, chúng con cũng có thể chuyển tải sự sống, niềm vui, sự bình an và tình huynh đệ. Khi đó, sự sống mới thực sự được lan tỏa trong đời sống hằng ngày.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa đã đến với chúng con, đã ban và không ngừng nuôi dưỡng nơi chúng con sự sống, được nhắc lại mỗi ngày nơi Bí tích Thánh Thể mà chúng con lãnh nhận.
Xin cho chúng con, từng ngày một, biết đổi mới cuộc đời mình, đổi mới cộng đoàn của mình, để chúng con thực sự biết tìm kiếm những điều trên cao, chứ không phải những điều dưới đất, trong chính đời sống của mỗi người và của cộng đoàn chúng con.