Thánh Thể: Nguồn Mạch Hiệp Hành - Chúa Nhật 04/01/2026, Lễ Chúa Hiển Linh

Thánh Thể: Nguồn Mạch Hiệp Hành - Chúa Nhật 04/01/2026, Lễ Chúa Hiển Linh

Thánh Thể: Nguồn Mạch Hiệp Hành - Chúa Nhật 04/01/2026, Lễ Chúa Hiển Linh

“Nơi nào có hai hoặc ba người họp lại nhân danh Thầy,

thì có Thầy ở giữa họ.” (Mt 18,20)

Thưa Chúa Giêsu Thánh Thể,

Chúng con cảm ơn Chúa đã đến với chúng con, không phải chỉ là đến ở bên cạnh, nhưng là Chúa đến với tâm hồn chúng con, nơi sâu thẳm nhất, để nên kết hợp mật thiết với chúng con.

Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con không biết khi Chúa ở trong tâm hồn chúng con, Chúa có thấy nó hôi thối và khó chịu không, khi lối sống của chúng con còn linh tinh, lộn xộn, yếu đuối và đầy tội lỗi như vậy. Chúng con tự hỏi không biết Chúa có thể ở lại trong tâm hồn chúng con được không. Thế nhưng, khi chúng con rước Chúa vào lòng, chúng con lại thấy rất bình an, thấy dường như không có sự xao động nào. Vì thế, chúng con nghĩ rằng chắc Chúa vui khi ở với chúng con, dù chúng con còn tội lỗi, còn yếu đuối và vẫn tiếp tục yếu đuối.

Lạy Chúa, việc rước Chúa hôm nay là một lời mời gọi đối với chúng con. Tại sao khi chúng con giao tiếp với người khác, khi làm việc chung với người khác, chúng con lại dễ cự nự, phản ứng dữ dội như vậy? Có khi chúng con còn tuyệt giao, không muốn giao tiếp, không muốn nói chuyện, không muốn làm việc chung với những người mà chúng con không ưa thích. Và như thế, thực sự chúng con thấy mình rất trái ngược với điều mà chúng con đang đón nhận nơi Bí tích Thánh Thể.

Chúa không cựa quậy, không kháng cự như vậy. Chúa vẫn yêu thương, vẫn đón nhận chúng con trong những giới hạn và yếu đuối của mỗi người chúng con.

Lạy Chúa, chúng con đang được Giáo Hội mời gọi đi vào một hành trình lớn: thay đổi chính mình để cùng đi với anh chị em. Và chắc chắn, những anh chị em đó cũng là những con người giới hạn, bởi vì chính bản thân chúng con cũng giới hạn như thế. Chúng con được mời gọi đón nhận anh chị em không phải như những người hợp ý mình, không phải như những người mình yêu thích, nhưng là những người khác biệt với mình, và có khi còn có vẻ đối kháng với mình nữa.

Nhưng chúng con được mời gọi đón nhận nhau, cùng đi với nhau trong những giới hạn của nhau, để nâng đỡ nhau và cùng đi về với Chúa. Lạy Chúa, với giáo huấn của Giáo Hội ngày hôm nay, chúng con hiểu rằng khi chúng con sống thái độ đó, chúng con đang góp phần vào sứ mạng của Giáo Hội là loan báo Tin Mừng cho những người chung quanh và cho thế giới hôm nay.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết vượt qua những cảm xúc của mình, để chúng con biết tin hơn, sống đức tin mạnh mẽ hơn, mà đón nhận anh chị em trong những giới hạn của họ. Những giới hạn ấy không tròn trịa như chúng con mong muốn, nhưng Chúa vẫn mời gọi chúng con đón nhận anh chị em đó và cùng đi với nhau, không phải trong sự đay nghiến, nhưng trong sự cảm thông, thấu hiểu và nâng đỡ nhau.

Lạy Chúa, xin Chúa ở lại trong tâm hồn chúng con. Xin Chúa đừng từ khước chúng con, đừng rời bỏ chúng con. Và xin cho chúng con cũng biết đón nhận anh chị em, để chúng con và họ cùng đi với Chúa trong hành trình đời người của chúng con. Amen.