Thánh Thể: Một Vị Thiên Chúa Của Lòng Thương Xót Quảng Đại & Sự Tha Thứ Vô Biên - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Thánh Thể: Một Vị Thiên Chúa Của Lòng Thương Xót Quảng Đại & Sự Tha Thứ Vô Biên - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Thánh Thể: Một Vị Thiên Chúa Của Lòng Thương Xót Quảng Đại & Sự Tha Thứ Vô Biên - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

“Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ” (Lc 6,36)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Chúng con thờ lạy Chúa đang ngự trong tâm hồn của chúng con và thực sự chúng con đang chiêm ngắm tình yêu của Chúa thể hiện nơi Bí tích Thánh Thể.

Lạy Chúa Giêsu, đối với Chúa tội lỗi của con người tới cỡ nào đi chăng nữa nhưng lòng nhân từ của Chúa vẫn luôn luôn lớn hơn tội lỗi của con người. Vì vậy, bất cứ tội nào Chúa cũng tha được hết chỉ trừ một điều nếu người ta không thực sự sám hối thì người ta không lãnh nhận được lòng tha thứ của Chúa. Thiên Chúa luôn sẵn sàng tha thứ cho con người.

Lạy Chúa, thực sự khi đứng trước tình thương và sự tha thứ không có biên giới như vậy, không tính toán như vậy. Điều này làm cho chúng con ngạc nhiên về Thiên Chúa, chúng con có đáng là gì mà để Chúa yêu thương và quảng đại với chúng con như thế.

Trong mỗi kinh nghiệm cá nhân của mình, chúng con cũng nghiệm thấy rõ ràng sự yếu đuối của chúng con cứ lập đi lập lại, ngày này rồi lại ngày khác, xin lỗi rồi lại tái phạm, xưng tội rồi lại phạm tội. Cách riêng nói về lòng nhân ái, chúng con cảm nhận được lòng Chúa nhân từ và chúng con trở nên nhân ái với Chúa và với người khác. Thế nhưng, điều đó không được lâu vì chỉ sau ít bữa ngọn lửa trong tâm hồn chúng con lại hạ xuống, lại nhìn về người khác bằng cái đầu của mình để lên ái và gay gắt với anh chị em.

Lạy Chúa, trong lòng nhân ái với người khác chúng con không kiên trì, không bền vững cứ bấp bênh và như thế thì từ kinh nghiệm cá nhân của mình chúng con hiểu rõ hơn lòng thương xót của Chúa dù bất cứ như thế nào, dù chúng con có làm gì thì Chúa vẫn cứ luôn là một vị Thiên Chúa của lòng thương xót của sự tha thứ.

Lạy Chúa, chúng con cám ơn Chúa và nhờ đó chúng con tin chắc chắn rằng khi chạy đến với Chúa, chúng con không bao giờ bị từ chối sự tha thứ của Chúa. Xin gia tăng lòng tin cho chúng con để chúng con quay về với Chúa. Và càng tin Chúa trong sự kiên vững tha thứ như vậy thì lòng nhân từ, tha thứ đó làm mền lòng chúng con, làm mềm trái tim của chúng con để chúng con biết rung động trước những giới hạn của anh chị em để chúng con ngày trở nên giống Chúa trong lòng nhân ái với tha nhân.