Thánh Thể: một tình yêu trao ban mạng sống

Thánh Thể: một tình yêu trao ban mạng sống

Thánh Thể: một tình yêu trao ban mạng sống

“Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28, 20)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Chúng con vừa rước Chúa vào trong tâm hồn của chúng con, chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa đã yêu thương và hiến dâng mạng sống cho chúng con để cho chúng con được sống.

Cách đây hai ngàn năm Chúa đã chết cho chúng con, đối với Chúa dường như không đủ Chúa còn muốn cho chúng con trong suốt dòng lịch sử cảm nhận được một cách rõ ràng tình yêu trao hiến của Chúa. Chúa lập Bí tích Thánh Thể để cho chúng con nhắc lại và nhớ rằng Chúa đã chết vì chúng con, đã yêu thương chúng con, yêu thương chúng con trao ban chính mình cho chúng con.

Lạy Chúa chúng con cám ơn Chúa, vì Chúa yêu thương chúng con và Chúa nhiều sáng kiến để thể hiện tình yêu thương đó dành cho chúng con trong suốt dòng lịch sử và điều đó khiến cho chúng con có thể đón lấy Chúa ở trong tâm hồn của chúng con qua Bí tích Thánh Thể hằng ngày.

Lạy Chúa, chúng con cám ơn Chúa vì tình yêu Chúa dành cho chúng con. Trong mùa Chay, Đức Giáo Hoàng cũng nói với chúng con phải khám phá hành trình của chúng con. Chúng con có một cộng đoàn cùng đi với chúng con. Vì thế thì nơi Bí tích Thánh Thể, Chúa không những chỉ trao ban cho chúng con mà trao ban cho tất cả mọi người. Và Chúa cũng mời gọi chúng con đón nhận lấy nhau vì chúng con có một cộng đoàn để mà cùng đi với nhau trên hành trình đi về với Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Chúa yêu thương và Chúa chết cho chúng con, Chúa cũng yêu thương và chết cho anh chị em của chúng con. Chúa mời gọi chúng con hãy nắm lấy tay nhau và cùng nhau đi hành trình cuộc đời.

Xin cho chúng con càng khám phá về tình yêu của Chúa càng cảm nhận tình yêu của Chúa bao nhiêu thì cũng làm cho chúng con biết sống yêu thương, bác ái với anh chị em của chúng con bấy nhiêu.

Việc yêu thương anh chị em như là một dấu chỉ cho chúng con hiểu được là mình có yêu Chúa thật hay là không. Nhiều khi chúng con tưởng tượng là mình yêu Chúa, nhưng qua đời sống với anh chị em của mình thiếu đức ái, gây tổn thương cho anh chị em, lúc đó chúng con hiểu rằng cái gọi là yêu Chúa đó chỉ là một thứ ảo tưởng để chúng con yên tâm mà thôi, chứ còn thực sự chúng con không phải là yêu Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Chúng con cảm ơn Chúa đã chết cho mỗi người chúng con và chết cho tất cả mọi người chúng con. Xin cho chúng con biết sống hết mình với Chúa bằng cách là sống hết mình với anh chị em và chúng con đón nhận lấy nhau, cùng nắm lấy tay nhau để thể hiện tình yêu của Chúa cho những người chung quanh.