Thánh Thể: Một Thiên Chúa Muốn Ở Với Con Người - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Thánh Thể: Một Thiên Chúa Muốn Ở Với Con Người - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Thánh Thể: Một Thiên Chúa Muốn Ở Với Con Người - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

“Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Chúa là Đấng đã dựng nên chúng con theo hình ảnh Thiên Chúa thì nơi Bí tích Thánh Thể mà chúng con vừa đón nhận diễn tả sâu xa hơn nữa điều Thiên Chúa muốn đó là Thiên Chúa luôn muốn ở với chúng con từng ngày trong dòng lịch sử của mỗi người chúng con và trong dòng lịch sử của nhân loại. Lạy Chúa, đó là cách mà Chúa diễn tả về tình thương của Chúa dành cho con người và sự cao quý mà Thiên Chúa dành cho con người.

Lạy Chúa chúng con cám ơn Chúa, vì Chúa là một vị luôn luôn đầy sáng kiến vì lòng yêu thương đối với con người và giờ đây chúng con cảm nhận được điều đó nơi Bí tích Thánh Thể mà chúng con vừa đón nhận.

Lạy Chúa, nơi Đức Maria chúng con nhìn thấy đôi mắt của Chúa nơi lòng của mình để Mẹ luôn mở ra những điều Chúa làm trong dòng lịch sử, Mẹ kinh ngạc về những điều Chúa làm và Mẹ suy nghĩ tìm cách cùng bước đi với nhịp bước của Chúa để cộng tác với Chúa trong công trình tình yêu thương của Chúa.

Xin cho chúng con khi đón nhận Chúa Giêsu Thánh Thể vào lòng, xin cho chúng con có đôi mắt của Chúa để nhận ra những điều Chúa đang thực hiện trong đời sống qua những biến cố trong đời sống, qua những anh chị em để chúng con trở thành con người hiểu và biết đón nhận được những hoạt động của Chúa để chúng con cùng đi vào đó.

Xin cho chúng con biết loại bỏ khỏi lòng mình gì là ích kỷ, ghen tỵ để rồi chúng con biết nhìn thấy sự thiêng thánh trong đời sống hằng ngày bởi vì Chúa vẫn đang hoạt động cứu độ chúng con.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin đồng hành với chúng con trong đời sống và xin cho chúng con có đôi mắt của Chúa để chúng con nhìn thấy những hoạt động của Chúa và cộng tác với Chúa cho ơn  cứu độ của chúng con.