Thánh Thể: Một Thiên Chúa “Giới Hạn” - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Thánh Thể: Một Thiên Chúa “Giới Hạn” - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Thánh Thể: Một Thiên Chúa “Giới Hạn” - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban Con Một”
(Ga 3, 14-21)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Chúng con xin thờ phượng Chúa là Thiên Chúa đang ngự trị trong tâm hồn của chúng con và Chúa là vị Thiên Chúa đến với chúng con bằng hình thức của bánh và rượu cho chúng con khám phá một điều hết sức ngạc nhiên và kỳ diệu là khám phá ra sự giới hạn của Thiên Chúa, một vị Thiên Chúa quyền năng. Chúa thực sự có giới hạn khi mà Chúa muốn thực sự cứu độ chúng con, Chúa lại cần đến chúng con bởi vì nếu không có chúng con cộng tác thì Chúa không làm được gì cho ơn cứu độ của chúng con. Và nhất là nếu chúng con không cộng tác với nhau và cộng tác với ơn của Chúa thì Chúa cũng không thực hiện ơn cứu độ cho con người được cho nên chính Chúa trở thành giới hạn khi muốn cứu độ chúng con.

Lạy Chúa nơi hình thức của bánh và rượu, Chúa lại cho chúng con thấy một giới hạn nữa của Chúa đó là chính Chúa tự giới hạn mình để trở nên bé nhỏ, giản dị bỏ mất vinh quang của Thiên Chúa để với hình thức Thánh Thể Chúa đến ngự trong tâm hồn chúng con. Qua đó, chúng con nghiệm ra một điều. Chính Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng nhưng Ngài vì yêu thương chúng con mà trở nên giới hạn và tự mình giới hạn để đưa chúng con đến ơn cứu độ.

Lạy Chúa, khi chúng con coi mình là ngạo mạn thì chính chúng con đánh mất đi tương quan trong đời sống, đánh mất đi tương quan trong tình người, đánh mất đi chính ơn cứu độ của Chúa cho chúng con. Và khi chúng con tự thấy mình tự cao cả, lớn lao chúng con đánh mất đi sự cộng tác lẫn nhau để cùng nhau đi trong hành trình ơn cứu độ của Chúa ban cho chúng con.

Lạy Chúa, có thể nói sự kiêu hãnh là đứa con của ma quỷ, còn Chúa một Thiên Chúa cao cả trở nên bé nhỏ, khiêm tốn để cứu chúng con, chúng con cám ơn Chúa vì tình thương và cách cứu độ khiêm tốn như vậy để chúng con được cứu độ.

Xin cho chúng con trở lại với sự thật của chính mình, những giới hạn nơi mình để chúng con có được tình người trong đời sốnt, tình Chúa trong ơn cứu độ và chúng con có được sự bình an nơi cuộc sống, nơi tâm hồn chính mình.

Chúng con cám ơn Chúa, cám ơn tình thương của Chúa trên cuộc đời của chúng con.