"Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế." (Mt 28,20)
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Chúng con cám ơn Chúa đã đến với chúng con trong giây phút này, Chúa không chỉ đến với chúng con trong giây phút này một ít phút rồi sau đó ra khỏi nhà thờ thì Chúa lại biến mất.
Thực sự chúng con cần phải rước lễ hàng ngày bởi vì cái cuộc sống của chúng con cứ trải dài trong dòng thời gian và chúng con cần Chúa và cần Chúa mãi. Cho nên chúng con được đón nhận Chúa mỗi ngày để chúng con ý thức một điều Chúa vẫn đang ở với chúng con và đang đồng hành với chúng con trong cuộc sống hàng ngày với những giản dị của đời sống hàng ngày, với những người rất quen thuộc mà chúng con gặp gỡ hàng ngày, và với những diễn biến ở trong đời sống mà chúng con sẽ gặp thấy ở trong đời sống hàng ngày.
Như vậy thì việc Chúa ở với chúng con và cùng đi với chúng con trong hành trình đời người thật sự là cần thiết để chúng con có thể đi theo sự hướng dẫn của Chúa, để mà chúng con có thể đến với ơn cứu độ. Nếu chúng con ra khỏi nhà thờ như là một thói quen rước lễ để rồi chúng con lại trở về với con người cũ của mình và sống theo ý của mình. Thực sự như vậy thì Chúa không có ảnh hưởng gì trên cuộc đời của chúng con. Chúa đến với chúng con trong giây phút này xem ra cũng không được ích lợi bao nhiêu.
Lạy Chúa Giêsu Phục sinh, nơi Bí tích Thánh Thể một Đức Kitô Phục Sinh cùng hiện diện và cùng đi với chúng con trong cuộc sống, trong ngày sống. Xin cho chúng con ý thức được điều đó để chúng con có một cái tương quan, một cái ý thức Chúa sống động. Chúng con ý thức tương quan trao đổi với Chúa trong chuyện này, chuyện kia để chúng con có thể chọn lựa theo như điều Chúa muốn để chúng con có thể được đưa tới sự sống.
Xin cho chúng con ý thức về sự hiện diện sống động và sống sự hiện diện đó bằng những phản ứng, những cách suy nghĩ và lời nói trong đời sống hàng ngày.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cám ơn Chúa đã đến với chúng con trong giây phút này và cùng đi với chúng con trong ngày sống của chúng con.