“Người không còn ở đây nữa, vì Người đã sống lại như Người đã nói.” (Mt 28,6)
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Chúng con cảm ơn Chúa đã đến với tâm hồn chúng con.
Lạy Chúa, ngày hôm nay, người ta có biết bao nhiêu liệu pháp, biết bao nhiêu thứ thuốc men để giữ cho mình được tươi trẻ.
Nhưng chúng con có một liệu pháp quý giá là nơi Bí tích Thánh Thể — làm cho tâm hồn chúng con luôn luôn được đổi mới, luôn luôn được trẻ trung, luôn luôn sống động. Thế nhưng, nhiều khi chúng con đến với Thánh Thể, rước Chúa vào lòng như một thói quen, và chúng con an tâm với thói quen đạo đức ấy.
Chúng con quên rằng Chúa Giêsu Thánh Thể là thân xác của Đấng Phục Sinh, là Đấng đang sống và rất đỗi sống động. Ngài đến với chúng con để chữa lành, và đồng thời cũng khơi lên trong chúng con một sức sống — để chúng con bước vào cuộc sống, làm đổi mới cuộc sống: sống được niềm vui, niềm hân hoan trong đời sống hằng ngày, và luôn luôn là con người mới mẻ, trẻ trung khi khám phá những hoạt động của Chúa — để bước theo, để canh tân chính cuộc đời chúng con, canh tân đời sống cộng đoàn, canh tân đời sống Giáo Hội.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Trong Thánh Lễ, chúng con được rước Chúa vào lòng, chúng con thấy êm ả quá!
Nhưng thực sự, đó là một năng động rất lớn lao mà Chúa đang mời gọi chúng con.
Xin cho chúng con có được một tâm hồn tươi trẻ khi biết sống với sức năng động mà Đấng Phục Sinh ban tặng cho chúng con nơi Bí tích Thánh Thể.
Xin cho chúng con trở nên những con người nhạy bén, dám đứng lên, bứng rễ khỏi những gì quen thuộc; để chúng con dám đi tới, dám dấn thân vào những khó khăn trong đời sống — và luôn luôn với một tâm hồn hân hoan, vui mừng vì được chịu khổ vì Danh Đức Giêsu Kitô.
Nhờ đó, chúng con sẽ thực sự trẻ trung, sẽ luôn là người mới mẻ trong đời sống, vì chúng con cùng đi với Đức Giêsu Kitô Phục Sinh.
Lạy Chúa,
Chúng con cảm ơn Chúa đã đến với chúng con — để làm cho chúng con đứng dậy và đưa chúng con bước tới phía trước. Amen
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn