Thánh Thể: Lòng Thương Xót Của Chúa Giêsu - Chúa Nhật Tuần VI - Mùa Phục Sinh A, 10/05/2026

Thánh Thể: Lòng Thương Xót Của Chúa Giêsu - Chúa Nhật Tuần VI - Mùa Phục Sinh A, 10/05/2026

Thánh Thể: Lòng Thương Xót Của Chúa Giêsu - Chúa Nhật Tuần VI - Mùa Phục Sinh A, 10/05/2026

“Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người

hy sinh mạng sống vì bạn hữu mình.” (Ga 15, 13)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cảm ơn Chúa vì đã sẵn sàng và vui mừng khi đến ở với chúng con nơi Bí tích Thánh Thể. Đó là một ơn huệ mà chúng con không có gì để gọi là xứng đáng với Ngài cả, nhưng hoàn toàn là do lòng thương xót của Chúa. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa.

Lạy Chúa, trong lời kinh mà chúng con vẫn thường đọc: “Nếu Chúa chấp tội thì nào ai rỗi được”, và đúng là như vậy. Nếu Chúa cứ cân đong đo đếm, thì chúng con sẽ phải chết hết. Nhưng Thiên Chúa đến với chúng con không phải bằng những điều đó, mà luôn luôn bằng lòng thương xót, bằng sự đón nhận những giới hạn, những yếu đuối và những bất toàn của chúng con.

Lạy Chúa, càng nghiền ngẫm cách chân thành trong lòng mình, và càng sống trong cuộc đời, chúng con lại càng nhận ra một điều rằng con người của mình thật sự đầy yếu đuối và mỏng giòn. Mỏng giòn có nghĩa là hôm nay như thế này, ngày mai lại khác, rồi hôm sau lại trở về như thế, rồi lại thay đổi tiếp — không có gì vững vàng cả. Chúng con có thể kinh nghiệm điều đó rất rõ ràng trong đời sống của mình.

Và như thế, với kinh nghiệm về chính mình, về sự yếu đuối và mỏng giòn của bản thân, chúng con mới nhận ra rõ hơn rằng Chúa thực sự là Đấng thương xót. Chúa đến và đón nhận chúng con trong những giới hạn, yếu đuối và mỏng giòn ấy, nhưng không phải trong thái độ bất đắc dĩ hay miễn cưỡng, mà luôn vui mừng, bình an và tràn đầy yêu thương khi đến với chúng con.

Chúng con có thể thấy điều đó trong cuộc đời công khai của Chúa: Chúa đến với những người tội lỗi, những người bị loại trừ, nhưng Chúa đến với tất cả bằng một tấm lòng yêu thương. Vì thế, họ kéo đến với Chúa, bởi họ nhận ra rằng nơi Chúa, họ không bị kết án, nhưng được đón nhận trong chính những giới hạn của mình.

Lạy Chúa, chúng con cũng như thế. Nếu chúng con thành thật với lòng mình, nếu chúng con biết nghiền ngẫm cuộc sống của mình, chúng con cũng thấy rằng chúng con là những người yếu đuối và mỏng giòn như vậy.