Thánh Thể: Lẽ Sống Của Tình Yêu Say Mê - Thứ Ba 30/12/2025

Thánh Thể: Lẽ Sống Của Tình Yêu Say Mê - Thứ Ba 30/12/2025

Thánh Thể: Lẽ Sống Của Tình Yêu Say Mê  - Thứ Ba 30/12/2025

“Ta là bánh hằng sống từ trời xuống.

Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.” (Ga 6,51)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
chúng con cảm tạ Chúa đã đến với chúng con nơi Bí tích Thánh Thể, đến với chúng con bằng tình yêu và sự hạ mình qua sự giản dị của Bí tích Thánh Thể. Và như thế, quyền phép của Chúa
được dùng không phải để trừng phạt hay xét đoán, nhưng là để có thể đến với chúng con và ở lại với chúng con. Vì thế, Chúa đã làm cho tấm bánh và chén rượu trở nên Mình và Máu Thánh Chúa, để rồi Chúa ở với chúng con.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
chúng con cảm tạ Chúa vì tình yêu ấy, một tình yêu, một niềm say mê đối với Chúa Cha và với con người, khiến Chúa có thể làm bất cứ điều gì. Chúa có thể nghĩ đến những cách thức mà con người không bao giờ có thể nghĩ tới. Chúng con nhìn thấy tình yêu của Chúa và nhận ra rằng tình yêu ấy không có giới hạn. Nơi Chúa, tình yêu thương là tình yêu vô hạn.

Chính niềm say mê đối với Thiên Chúa Cha và với chúng con đã khiến Chúa có thể làm tất cả.
Đến độ con người không thể chấp nhận được: người ta không thể chấp nhận một Thiên Chúa lại có thể mang lấy thân xác con người; không thể chấp nhận một Thiên Chúa lại có thể chết vì con người. Thế nhưng, chính niềm say mê đối với Thiên Chúa Cha và đối với con người đã khiến Chúa có thể làm được tất cả. Chúa có một cách suy nghĩ khác, xuất phát từ niềm say mê ấy đối với Thiên Chúa và đối với con người.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
xin cho chúng con có một cách nghĩ khác. Trước nay, chúng con thường tập trung vào chính mình, nên chúng con thấy mình không thể làm điều này hay điều khác cho Chúa, không thể và không nên làm điều này hay điều khác cho người khác. Tất cả những suy nghĩ ấy đều lấy bản thân chúng con làm trung tâm, nên chúng con chỉ thấy “không thể” và “không thể”.

Nhưng nơi Chúa thì khác. Vì niềm say mê đối với Thiên Chúa và với tha nhân, Chúa có thể làm tất cả. Xin Chúa thay đổi cách suy nghĩ của chúng con, để từ một cách suy nghĩ được đặt nền trên niềm say mê Thiên Chúa và tha nhân, chúng con có thể thay đổi cuộc đời mình: thay đổi cách suy nghĩ, thay đổi thái độ và thay đổi chính cuộc sống của chúng con.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
xin gia tăng nơi chúng con lòng yêu mến Chúa và lòng yêu mến tha nhân, để nhờ đó chúng con thay đổi cách suy nghĩ của mình, và đời sống của chúng con phản ánh được niềm say mê của chúng con đối với Chúa và đối với anh chị em.