Thánh Thể là trao ban toàn thể
Đnl 8,2-3.14b-16a; 1Cr 10,16-17; Ga 6,51-58
Chúa Nhật 07/06/2026
Lễ Mình Và Máu Thánh Chúa Kitô
Thánh Thể là sự tận hiến, là trao ban toàn thể. Trong ngôn từ của Cựu Ước, hy lễ toàn thiêu được coi là cao quý hơn bởi vì dâng hiến tất cả cho Thiên Chúa chứ không giữ lại gì. Nơi bí tích Thánh Thể thì sự toàn hiến ở chiều ngược lại: chính Thiên Chúa trao ban hoàn toàn cho con người.
Bí tích Thánh Thể mang ý nghĩa hy tế của thập giá, nơi đó, Đức Giêsu trao hiến hoàn toàn cho Chúa Cha, trao hiến chính mạng sống mình để thể hiện tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Ngài từ bỏ ý riêng, con đường riêng, để đi đến cùng nơi cái chết thập giá hầu nói với con người về tình yêu cho đến cùng của Thiên Chúa dành cho họ. Cũng nơi thập giá, Đức Giêsu diễn tả sự toàn hiến cho con người, ngay cả những con người đó là những kẻ bạc bẽo, lấy oán đền ân trước một Đấng dấn thân cho con người, nhất là cho những người bị loại trừ khỏi đời sống xã hội. Ngài chấp nhận cả sự bạc bẽo ấy của con người nữa. Đó là sự toàn hiến.
Sự trao hiến nơi bí tích Thánh Thể còn diễn tả sự toàn hiến của Thiên Chúa hơn nữa khi suốt dòng lịch sử nhân loại cho đến ngày tận thế, vị Thiên Chúa ấy vẫn tiếp tục trao hiến cho con người. Nơi việc rước lễ hàng ngày, hàng tuần của các tín hữu, Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể còn cho thấy tình yêu toàn hiến cho những con người vẫn bất toàn và còn bất toàn mãi trong hành trình đời người của họ! Nơi các tín hữu, việc rước lễ có khi trở thành một thứ thói quen đạo đức cho khỏi áy náy, trong khi vẫn bình thản sống cuộc sống như đang có mà không hề có khát vọng muốn đổi mới. Sự toàn hiến của Chúa Giêsu Thánh Thể cho tôi và cho anh chị em tôi hôm nay cho thấy sự toàn hiến ấy rõ hơn hết! Sự toàn hiến này còn được cảm nhận rõ hơn khi tôi đón nhận vị Thiên Chúa như thế hàng ngày nhưng lại không sẵn sàng sống hết mình cho anh chị em !
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn