Thánh Thể: Hiệp Nhất Trong Tình Yêu Khiêm Hạ - Chúa Nhật tuần III - Thường Niên A

Thánh Thể: Hiệp Nhất Trong Tình Yêu Khiêm Hạ - Chúa Nhật tuần III - Thường Niên A

Thánh Thể: Hiệp Nhất Trong Tình Yêu Khiêm Hạ - Chúa Nhật tuần III - Thường Niên A

“Bởi vì chỉ có một tấm bánh,

nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể,

vì tất cả chúng ta cùng chia sẻ một tấm bánh.” (1 Cr 10,17)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
chúng con cảm ơn Chúa đã đến với chúng con ngày hôm nay. Chúa là Thiên Chúa Phục Sinh, đầy quyền năng của Thiên Chúa, nhưng dường như cung cách của mầu nhiệm Thập Giá đã in sâu vào chính con người Chúa. Vì thế, khi Chúa đến với chúng con trong Bí tích Thánh Thể, Chúa vẫn đến trong sự khiêm cung, trong sự xóa mình đi, để rồi hiện diện dưới một hình thức vô cùng giản dị và khiêm tốn.

Và lạy Chúa, tất cả những điều đó — sự xóa mình đi của Chúa — đều phát xuất từ lòng yêu mến dành cho chúng con. Nơi Chúa, chúng con có thể thấy rằng: khi đã yêu mến, thì không có điều gì Chúa không thể làm, không có sáng kiến nào Chúa không nghĩ ra để thể hiện tình yêu ấy. Ngay cả những sáng kiến đòi Chúa phải xóa bỏ chính mình, phải trở nên “không” để có thể bày tỏ lòng yêu mến đối với chúng con, thì Chúa cũng sẵn sàng làm tất cả.

Lạy Chúa, thật là kỳ diệu tình yêu của Chúa — một tình yêu gần như không tính toán gì cả với chúng con. Nhiều khi, theo cách nghĩ của con người, chúng con có thể nói rằng Chúa dường như không giữ thể diện cho mình. Nhưng thực sự, Chúa sống trong một tình yêu khiêm hạ, khiêm hạ cho đến cùng, dù rằng hôm nay Chúa đã bước vào vinh quang của Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, thực sự điều này vô cùng khó hiểu đối với chúng con. Và chúng con càng khó hiểu hơn nữa khi suy nghĩ theo cách của con người. Trong tương quan hằng ngày với nhau, chúng con không sống như vậy: chúng con vẫn muốn khẳng định mình, muốn áp đặt ý của mình trên người khác, muốn dùng bạo lực của lời nói để làm tổn thương nhau.

Và lạy Chúa, trong những cuộc xích mích giữa chúng con với nhau, tràn ngập ở đó là sự kiêu ngạo, chứ chẳng có chút yêu mến nào. Những điều mà chúng con nhân danh là “vì Giáo Hội”, “vì cộng đoàn”, để rồi gây ra đổ vỡ cho nhau — tất cả đều là giả dối. Chúng con mạo danh Giáo Hội, mạo danh cộng đoàn, để rồi chính chúng con lại gây đổ vỡ trong Giáo Hội, gây đổ vỡ trong cộng đoàn.

Lạy Chúa, thực sự chúng con đã đắc tội với Chúa rất nhiều. Chúa dám hạ mình, dám làm tất cả mọi sự để xây dựng Giáo Hội, xây dựng cộng đoàn của chúng con, xây dựng từng người trong chúng con. Còn chúng con, hằng ngày lại gây ra đổ vỡ, gây ra thương tổn cho anh chị em mình. Dường như chúng con đang đi ngược lại con đường mà Chúa đã đi. Và tất cả đều bắt nguồn từ sự kiêu ngạo, từ một con tim thiếu vắng tình yêu mến.

Lạy Chúa, xin cho chúng con có lòng khiêm nhường đích thực, để chúng con đừng đổ lỗi cho người khác nữa, nhưng biết nhìn nhận tội lỗi của chính mình. Xin cho chúng con có lòng yêu mến, để chúng con có thể làm mọi sự nhằm xây dựng sự hiệp nhất, chứ không để cái tôi của mình quá lớn mà gây ra chia rẽ và đổ vỡ cho nhau.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
xin cho chúng con biết khiêm nhường như Chúa,
xin cho chúng con có lòng yêu mến như Chúa đã yêu thương chúng con.