Thánh Thể: Hãy Có Tâm Tình Như Đức Giêsu Kitô - Chúa Nhật Tuần XXI - Mùa Thường Niên A

Thánh Thể: Hãy Có Tâm Tình Như Đức Giêsu Kitô - Chúa Nhật Tuần XXI - Mùa Thường Niên A

Thánh Thể: Hãy Có Tâm Tình Như Đức Giêsu Kitô -  Chúa Nhật Tuần XXI - Mùa Thường Niên A

“Anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô Giêsu.”(Pl 2,5)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã đến với chúng con và đến với chúng con dưới hình thức của Bí tích Thánh Thể. Nhờ đó, chúng con vừa có thể cảm nếm được một điều gì đó thật cụ thể, vừa được đón chính Chúa vào tâm hồn mình, nghĩa là vào nơi sâu thẳm nhất của con người chúng con.

Lạy Chúa, điều này mời gọi chúng con biết để cho Chúa hiện diện và hoạt động trong nơi sâu thẳm của mình: trong suy nghĩ, trong lòng yêu mến, trong những cảm xúc và tâm tình của chúng con. Xin cho tất cả những gì thuộc về chúng con ngày càng trở nên giống Chúa Giêsu hơn, từng ngày, từng ngày một.

Để chúng con thực sự xứng đáng được gọi là Kitô hữu, chúng con cần trở nên giống Đức Giêsu không chỉ ở bên ngoài, nhưng ngay từ trong cách suy nghĩ và tâm tình của mình.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Philipphê đã mời gọi chúng con:

“Anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô Giêsu.” (Pl 2,5)

Và ngay sau đó, thánh nhân cho chúng con chiêm ngắm một Đức Giêsu Kitô là Ngôi Lời Thiên Chúa. Người đã không nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã tự hạ mình, trút bỏ vinh quang, trở nên giống phàm nhân, sống như một con người giữa chúng con. Người còn hạ mình sâu hơn nữa, khi sẵn sàng vâng phục cho đến chết, và chết trên cây thập giá vì yêu thương chúng con.

Lạy Chúa Giêsu,

Tình yêu mà Chúa dạy chúng con không chỉ là một vài lời nói nơi môi miệng. Tình yêu ấy cũng không chỉ được thể hiện qua một vài hành động hay biểu hiện bên ngoài. Nhưng tình yêu đích thực phải bao phủ toàn bộ đời sống của chúng con.

Đó là một đời sống biết tự hủy, biết từ bỏ chính mình, biết bước ra khỏi cái tôi của mình để có thể sống hoàn toàn cho Thiên Chúa và cho anh chị em. Đức Giêsu Kitô đã sống như thế.

Và chúng con chỉ có thể thực sự sống giống Đức Giêsu khi chúng con cũng biết sống như Người: biết từ bỏ chính mình, biết trao ban, biết phục vụ và biết yêu thương đến cùng.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Chúa đang hiện diện trong nơi sâu thẳm nhất của chúng con, nơi những suy nghĩ, những ước muốn, những tình cảm và tâm tình của chúng con.

Xin Chúa thanh luyện tâm hồn chúng con.

Xin Chúa biến đổi những suy nghĩ của chúng con.

Xin Chúa biến đổi những tình cảm và ước muốn của chúng con.

Xin cho chúng con ngày càng có được tâm tình của chính Chúa Giêsu.

Để chúng con không chỉ mang danh là Kitô hữu, nhưng thực sự sống như một Kitô hữu.

Xin cho chúng con biết bước theo Chúa, biết đi trên con đường mà Chúa đã đi: con đường của khiêm nhường, tự hủy, phục vụ và yêu thương.

Xin cho chúng con biết đón nhận Chúa vào nơi sâu thẳm nhất của cuộc đời mình, để từng ngày chúng con được biến đổi nên giống Chúa hơn.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Xin cho chúng con có tâm tình như chính Chúa,để chúng con thực sự là môn đệ của Chúa và trở nên những Kitô hữu đích thực. Amen.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn