Thánh Thể: đụng chạm & thay đổi chúng con - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Thánh Thể: đụng chạm & thay đổi chúng con - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Thánh Thể: đụng chạm & thay đổi chúng con - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

“Anh em hãy làm hòa với Thiên Chúa: đây là thời Thiên Chúa thi ân” (2Cr 6,2)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Chúng con là thân phận con người trên hành trình trần thế cho nên chúng con cần phải sám hối không ngừng bởi vì mỗi một ngày là một ngày mới cho nên những tư duy chúng con vẫn tiếp tục hoạt động. Do đó, sám hối luôn luôn là cần thiết trong suốt hành trình đời người của chúng con. Cũng giống như Giáo Hội nói về chính mình là Giáo Hội phải sám hối không ngừng.

Lạy Chúa, có thể nói một cách nào đó rất nhiều lần mùa Chay đã trải qua và sự sám hối của chúng con chỉ dừng lại ở hình thức. Có nghĩa là một vài việc ăn chay hãm mình, một vài việc đạo đức nào đó và chúng con cảm thấy như vậy là tốt rồi. Nhưng thực sự có những sâu xa trong tâm hồn của mỗi người mà chúng con không muốn đụng vào và chúng con cũng không để cho Chúa đụng vào. Cuối cùng việc sám hối cũng chỉ là hời hợt bên ngoài và cũng không phải là một hành vi quyết liệt để thay đổi.

Lạy Chúa, Chúa là Đấng thấu suốt lòng dạ của chúng con, Chúa thấu, thấu suốt tâm can của chúng con, và Chúa đi vào tận nơi sâu thẳm để mong mời họ chúng con thay đổi.

Lạy Chúa, xin hãy cho chúng con biết để cho mình được Chúa đụng chạm vào những chỗ sâu xa nhất để cho chúng con được hòa giải với Chúa ngay từ trong những điều sâu xa nhất, chứ đừng dừng lại ở những hình thức bên ngoài.

Điều quan trọng hơn xin cho chúng con thực sự can đảm, can đảm để đối hiện với sự thật của chính mình. Đừng lúc nào cũng luôn luôn là tôi đúng, những gì tôi đã làm, đã thực hiện với những thành công, với những thành tích và tôi an tâm về điều đó.

Xin cho chúng con đừng có XẠO chính mình. Xin cho chúng con DÁM ĐỐI DIỆN với sự thật về chính mình và đừng ở trong LÔ CỐT để mà phòng thủ trước Thiên Chúa nhưng hãy để cửa lòng của mình được mở ra để cho Chúa đi vào, Chúa gợi lên những điểm sâu xa nhất mà chúng con cần phải thay đổi để rồi trong mùa Chay này chúng con thay đổi từ những điểm sâu xa nhất.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đến với tâm hồn của chúng con, Chúa đến với những điều sâu sa nhất ở nơi tâm hồn của chúng con, ở nơi cuộc sống, ở nơi con người của chúng con.

Xin cho chúng con biết mở cửa lòng để Chúa soi sáng cho chúng con, để Chúa đụng chạm đến những chỗ sâu thẳm nhất của chúng con. Lạy Chúa xin cho mùa Chay Thánh năm nay, năm 2024 này chúng con biết sám hối thực sự, chúng con biết đụng chạm đến những điều sâu xa nhất và phải thay đổi, thay đổi theo Tin Mừng, thay đổi theo Chúa Kitô Giêsu.