Thánh Thể: Đón nhận những giới hạn « lúa & cỏ » của con người - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn, Thứ Bảy, tuần XVI – Thường Niên

Thánh Thể: Đón nhận những giới hạn « lúa & cỏ » của con người - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn, Thứ Bảy, tuần XVI – Thường Niên

Thánh Thể: Đón nhận những giới hạn « lúa & cỏ » của con người - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn, Thứ Bảy, tuần XVI – Thường Niên

“Hãy sống kiên nhẫn với nhau và rộng lòng tha thứ,

như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Kitô.” (Cl 3,13)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã đến với chúng con trong Bí tích Thánh Thể.

Dù chúng con yếu đuối, bất toàn và chẳng bao giờ xứng đáng, Chúa vẫn hiện diện, vẫn yêu thương và đón nhận chúng con.

Chúa là bằng chứng sống động cho thấy: trong giới hạn của phận người, chúng con không bị loại trừ, nhưng được Chúa kiên nhẫn đồng hành, soi sáng và thúc đẩy từng ngày trên hành trình đức tin. Chính nơi Thánh Thể, chúng con cảm nhận sâu xa lòng bao dung và sự đón nhận đầy nhân hậu của Chúa.

Lạy Chúa, nếu Chúa không kiên nhẫn, chúng con đã tiêu vong từ lâu. Nhưng vì Chúa vẫn luôn đón nhận chúng con trong sự giới hạn của mình, chúng con được sống và lớn lên từng ngày.
Chúng con tạ ơn Chúa vì con đường Chúa dẫn đi thật diệu kỳ. Không có một vị Thiên Chúa nào lại hạ mình, đón nhận sự yếu đuối của con người và kiên nhẫn với chúng con như chính Chúa.

Xin cho chúng con luôn ý thức rằng: chính trong sự kiên nhẫn và đón nhận ấy, chúng con được lớn lên.

Xin cho chúng con biết gắn bó với Chúa mỗi ngày, biết cố gắng bước đi, dù chậm chạp, nhưng luôn trong ánh nhìn và vòng tay chờ đợi của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Xin dạy chúng con biết noi gương Chúa mà đón nhận và kiên nhẫn với giới hạn của anh chị em mình.

Nếu chúng con không chấp nhận sự bất toàn của nhau, thì chính anh chị em chúng con sẽ trở thành nạn nhân của sự khước từ, và tâm hồn chúng con cũng đầy bất an, khép kín và tổn thương.

Xin cho chúng con hiểu: Sự kiên nhẫn với nhau không chỉ là đức tính, mà là một ơn lành – là cách thế sống giống Chúa, để giúp nhau lớn lên trong tình yêu và trong ơn cứu độ.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Chúa là Đấng đã nắm lấy tay chúng con giữa những vấp ngã. Xin cho chúng con cũng biết nắm lấy tay Chúa mỗi ngày, và biết nắm lấy tay nhau – để cùng nhau bước đi, nâng đỡ nhau, và xây dựng hành trình đời người trong yêu thương và hiệp thông. Amen