"Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em...
Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy,
thì người ấy sinh nhiều hoa trái." (Ga 15,4-5)
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Chúng con cảm tạ Chúa đã đến với tâm hồn chúng con. Chúa là Thiên Chúa, còn chúng con chỉ là những thụ tạo bé nhỏ. Thế nhưng, việc chúng con đón tiếp Chúa vào tâm hồn mình không chỉ đơn thuần là đón tiếp một vị khách như trong cuộc sống hằng ngày. Chúa đến với chúng con bằng một sự hiện diện sâu xa, đi vào tận đáy tâm hồn và cuộc đời của mỗi người.
Nếu chúng con chỉ xem việc rước Chúa như một nghi thức, thì dù đã rước lễ biết bao lần, cuộc đời chúng con cũng vẫn vậy, chẳng dẫn đến sự biến đổi nào, hoặc chỉ còn lại một chút sốt sắng chóng qua. Chỉ khi chúng con thật sự đón Chúa vào tâm hồn và cuộc đời mình, cảm nhận được rằng Chúa đến để giải thoát chúng con; chỉ khi chúng con nhận ra con người thật của mình với những yếu đuối, bất toàn, những lần sa đi ngã lại, và đón nhận Chúa như Đấng Cứu Độ nâng chúng con lên, thì việc Chúa đến mới thực sự biến đổi cuộc đời chúng con.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, ngay cả cách sống của Chúa, nếu chúng con không bước vào để chiêm ngắm và sống, thì chúng con cũng không thể hiểu được. Không chỉ lời Chúa, nếu chúng con chỉ đứng ở bên ngoài, thì lời ấy sẽ không sinh ích lợi; nhưng ngay cả lối sống của Chúa, nếu chúng con không đi vào, thì chúng con cũng không thể cảm nếm được Thiên Chúa. Chúng con sẽ không cảm nghiệm được Thiên Chúa đã giải thoát mình như thế nào, đã nâng mình lên bằng sự khiêm hạ của Ngài ra sao. Chúng con cũng không thể hiểu được tình yêu của Chúa, một tình yêu vượt lên trên mọi lỗi lầm và yếu đuối của chúng con.
Chỉ khi từng ngày, mỗi lần rước Chúa vào lòng, chúng con cảm nhận và sống điều ấy, thì cuộc đời chúng con mới được đổi mới, được biến đổi từng ngày.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa không đến với chúng con như một nghi lễ bên ngoài để chúng con chỉ đón tiếp Ngài bằng những hình thức. Chúa là Đấng Cứu Độ, là Đấng Giải Thoát. Vì thế, Chúa đến là để bước vào tâm hồn, bước vào cuộc đời chúng con. Xin cho chúng con biết nhận ra thân phận của mình, biết mở lòng trước tình yêu cứu độ của Chúa và cảm nhận rằng mình thực sự được Chúa yêu thương, được Chúa đổi mới và giải thoát. Nhờ đó, chúng con biết sống một đời sống mới, để lời Chúa, sự hiện diện của Chúa và hành động của Chúa thực sự biến đổi cuộc đời chúng con.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cảm tạ Chúa đã đến với chúng con. Xin cho mỗi người chúng con biết mở lòng, mở tâm hồn và mở cả cuộc đời mình để Chúa bước vào, cùng đồng hành với chúng con. Xin cho những lời Chúa dạy luôn mời gọi chúng con đổi mới cách suy nghĩ và cách sống, để chúng con ngày càng hiểu Chúa hơn, cảm nhận Chúa sâu xa hơn và được Chúa biến đổi mỗi ngày. Amen