“Hãy lấy tình huynh đệ mà thương mến nhau.”
(Rm 12,10)
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể
Chúng con cảm ơn Chúa đã đến với chúng con trong bí tích Thánh Thể qua hình thức của tấm bánh và chén rượu. Ôi Chúa, Chúa đã nhập thể làm người, nên Chúa cũng thánh hoá thế giới vật chất này; và chính từ thế giới vật chất, Chúa dùng tấm bánh và chén rượu để biến chúng trở thành Mình và Máu Thánh Chúa nuôi dưỡng chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa vì sáng kiến vô cùng táo bạo của Chúa nơi bí tích Thánh Thể, để bày tỏ tình thương của Chúa, Đấng muốn cùng đi với chúng con trong hành trình đời người và dẫn đưa chúng con về sự sống mai sau.
Lạy Chúa, từ bí tích Thánh Thể, từ bữa tiệc thánh của bí tích này, Chúa đồng hành với chúng con. Chúng con được mời gọi suy nghĩ về bữa ăn hằng ngày của chúng con: tuy là một bữa ăn vật chất, nhưng không dừng lại ở vật chất. Đúng là những bữa ăn hằng ngày nuôi sống cuộc đời và sức khỏe của chúng con, nhưng chính nơi những bữa ăn ấy, chúng con có được những người anh chị em cùng đồng hành với chúng con trong hành trình đời người để tiến về sự sống mai sau. Vì thế, bữa ăn không phải là nơi để chúng con thể hiện sự giàu có, phung phí của mình; không phải là nơi để chúng con thoả mãn những đam mê ăn uống một cách thừa mứa, nhậu nhẹt say sưa để thoả mãn tính xác thịt. Nhưng bữa ăn thực sự là cơ hội để chúng con gặp gỡ nhau, và để chúng con phát triển tình huynh đệ với những người xung quanh.
Như vậy, nếu nơi bí tích Thánh Thể Chúa cùng đi với chúng con, thì nơi những bữa ăn hằng ngày, Chúa cũng ban cho chúng con những người anh chị em để cùng đồng hành với chúng con trên hành trình trần thế hướng về sự sống mai sau. Xin cho chúng con biết trân trọng những bữa ăn xem ra vật chất, giản dị và rất đời thường ấy, để chúng trở thành cơ hội gặp gỡ, gia tăng tình huynh đệ và nâng đỡ nhau trong cuộc hành trình này.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống song song hai bàn tiệc: bàn tiệc Thánh Thể và bàn tiệc huynh đệ trong đời sống hằng ngày. Những bữa ăn của bí tích Thánh Thể giúp chúng con hiểu rằng chúng con phải thanh luyện lại những bữa ăn vật chất mỗi ngày, để làm sao những bữa ăn ấy trở thành bữa ăn huynh đệ, yêu thương và nâng đỡ nhau. Và chính những bữa ăn huynh đệ nơi của ăn vật chất phải đưa chúng con đến với bí tích Thánh Thể, để chúng con hiểu rằng chúng con được mời gọi tiến về sự sống mai sau. Xin cho những bữa ăn huynh đệ đưa chúng con đến với Thánh Thể, và xin cho những bữa tiệc thiên thánh của Chúa giúp chúng con sống những bữa ăn đời thường một cách thánh thiện, để chúng con cùng nhau đi trọn hành trình đời người và tiến vào sự sống muôn đời.