Thánh Thể: cùng nhau thuộc về gia đình Thiên Chúa

Thánh Thể: cùng nhau thuộc về gia đình Thiên Chúa

Thánh Thể: cùng nhau thuộc về gia đình Thiên Chúa

“Người ta cứ dấu này mà nhận biết chúng con là môn đệ Thầy là chúng con yêu thương nhau”. (Ga 13, 35)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, 

Chúa là Người đầu tiên thừa nhận chúng con thuộc về gia đình Thiên Chúa, chúng con cám ơn Chúa vì Chúa là Đấng Cao Cả còn chúng con là thụ tạo thấp hèn chẳng là gì trước mặt Chúa mà Chúa lại làm điều đó với chúng con.

Và còn kỳ diệu hơn nữa là nơi Bí tích Thánh Thể chúng con được rước cùng Một Tấm Bánh, cùng Một Chén Rượu thì chúng con được Chúa làm cho chúng con thuộc về nhau, trở thành một gia đình con cùng một Cha trên trời.

Bí tích Thánh Thể thật kỳ diệu đó là sự kỳ diệu của tình yêu thương, yêu thương cho đến cùng. Xin cho chúng con mỗi ngày rước Chúa vào lòng, chúng con được thuộc về Chúa và thuộc về nhau.

Xin cho chúng con sống ý thức là con cái cùng một Cha, cùng là anh chị em với nhau để chúng con vượt qua những xung đột với nhau.

Lạy Chúa Giêsu chúng con cám ơn Chúa vì Chúa làm cho chúng con trở nên anh chị em với nhau.