Thánh Thể: Con đường của mầu nhiệm thập giá đưa đến sự hiệp nhất

Thánh Thể: Con đường của mầu nhiệm thập giá đưa đến sự hiệp nhất

Thánh Thể: Con đường của mầu nhiệm thập giá đưa đến sự hiệp nhất

“Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.” (Lc 9,23)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Chúng con cảm ơn Chúa đã đến với chúng con trong giây phút này. Chúa đến với chúng con nơi Bí tích Thánh Thể, tức là nơi sự hiến tế của Chúa. Chúa vẫn tiếp tục hiến tế cho chúng con, hy sinh cho chúng con dưới dạng Bí tích, nhưng đó vẫn là sự hiến tế thập giá của Chúa dành cho mỗi người chúng con và cho từng ngày trong đời sống của chúng con.

Lạy Chúa,
Chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa đến để cho chúng con được kết hợp với Chúa, kết hợp trong sự hiến tế, trong mầu nhiệm thập giá, trong sự hy sinh của Chúa. Như vậy, Chúa mời gọi chúng con làm môn đệ của Chúa. Chúng con chỉ có một con đường để đi theo Chúa và chỉ có một con đường duy nhất để tạo nên sự hiệp nhất với nhau, đó là con đường của thập giá.

Lạy Chúa,
Chúng con cảm ơn Chúa đã ban cho chúng con vị Giáo hoàng mới, Đức Lêô XIV, với châm ngôn: "Tạo nên sự hiệp nhất ở nơi Đấng duy nhất."

Xin cho chúng con ý thức rằng, chúng con được mời gọi để sống hiệp nhất với nhau, và chỉ có một con đường duy nhất để đưa đến sự hiệp nhất đó: con đường hiến tế, con đường của mầu nhiệm thập giá, như Chúa đã làm đối với chúng con.

Xin cho mỗi người chúng con trở thành môn đệ đích thực của Chúa khi biết sống theo môn đệ thập giá trong cuộc đời của chúng con, khi biết hy sinh vì người khác và sống vì thân nhân, như Chúa đã làm cho chúng con. Amen.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn