Thánh Thần làm chứng về Chúa Kitô
Cv 16,22-34; Ga 16,5-11
Thứ Ba Tuần VI - Mùa Phục Sinh, 12/05/2026
“Thầy nói thật với anh em: Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em.” (Ga 16,7).
Đức Giêsu giải thích “cái lợi” của việc Ngài ra đi là Thánh Thần được ban xuống. Điều này có nghĩa gì? Ba ý nghĩa được Đức Giêsu đưa ra. Thứ nhất, là khi Thánh Thần được ban xuống, người ta nhận ra tội lỗi của mình khi không tin vào Đức Giêsu (x. 16,9). Điều này thấy được khi Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các tông đồ, những người chung quanh nhìn thấy biến cố này và nhận ra tội lỗi vì đã không tin, nên sám hối. Bên cạnh đó, khi nhìn thấy sai lỗi của mình, những người cứng lòng lại ra công chống lại các tông đồ và những người tin.
Ý nghĩa thứ hai là khi Thánh Thần đến, người ta nhận ra rằng Đức Giêsu là người công chính, đã được suy tôn bên Chúa Cha, nên Thánh Thần mới được ban xuống (x. 16,10). Ông Phêrô cũng cho thấy Thánh Thần xuống trên gia đình Cornêliô để minh chứng việc ông đến với dân ngoại là đúng như Chúa muốn.
Ý nghĩa thứ ba, Thánh Thần được ban xuống chính là sự xét xử của Thiên Chúa đối với Quyền lực sự dữ tức là Thủ lãnh thế gian. Đức Giêsu phục sinh và Thánh Thần được ban xuống là chiến thắng của Thiên Chúa và là sự xét xử của Ngài đối với quyền lực Satan.
Vậy, chứng từ về Chúa Kitô Phục Sinh mà các kitô hữu thực hiện cùng với Thánh Thần (x. Ga 15,26-27) lại chính là những con người đầy tràn Thánh Thần. Nhờ Thánh Thần, họ tin vào Chúa Kitô phục sinh và mạnh dạn sống theo giáo huấn của Ngài. Đó là những con người dám phiêu lưu theo soi sáng và thúc đẩy của Thánh Thần.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn