Thánh Thần làm chứng - Thứ Ba Tuần VI - Mùa Phục Sinh

Thánh Thần làm chứng - Thứ Ba Tuần VI - Mùa Phục Sinh

Thánh Thần làm chứng - Thứ Ba Tuần VI - Mùa Phục Sinh

THÁNH THẦN LÀM CHỨNG 

Cv 16,22-34; Ga 16,5-11 

Thứ Ba Tuần VI - Mùa Phục Sinh, 16/05/2023

Một trong các sứ mạng của Chúa Thánh Thần là làm chứng. Việc làm chứng ấy có hai mặt: một đàng, Ngài làm chứng rằng Chúa Giêsu đã sống lại và đàng khác làm chứng rằng thế gian đã sai lầm khi loại trừ Đức Giêsu.

Chúa Thánh Thần làm chứng Chúa Giêsu đã sống lại bằng chính sự hiện diện và hoạt động nơi những người tin. Thánh Thần xuống trên các tông đồ khiến mọi người thuộc nhiều ngôn ngữ khác nhau hiểu được lời rao giảng của các ông, và điều này khiến người ta tin Chúa Giêsu đã phục sinh. Khi ngự xuống trên người nghe, Thánh Thần làm chứng cho niềm tin vào Chúa Giêsu phục sinh của họ: ví dụ người dân Samaria sau khi nghe ông Philipphê giảng và được các ông Phêrô và Gioan đặt tay, gia đình ông Cornêliô sau khi nghe ông Phêrô giảng về Chúa Giêsu phục sinh.

Từ việc làm chứng về Chúa Giêsu phục sinh ấy, Thánh Thần cũng làm chứng rằng những người chống đối và giết Chúa Giêsu là sai lầm, như Chúa Giêsu nói trong bài Tin Mừng hôm nay: “Khi Người đến, Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm” (Ga 16,8). Thánh Thần ngự xuống là bằng chứng rằng Chúa Giêsu là đúng, là người của Thiên Chúa, là người làm việc của Thiên Chúa, cho nên Thiên Chúa mới cho Người sống lại.

Một cộng đoàn đức tin (là gia đình, giáo xứ hay cộng đoàn đời tu) được sinh động bởi Thánh Thần thì làm chứng về niềm tin phục sinh của họ. Nếu họ thực sự tin và tin cách sâu xa vào Chúa Phục Sinh, thì họ phải để cho Thánh Thần hoạt động trên họ qua đời sống yêu mến, qua thái độ tôn trọng, lắng nghe tha nhân. Họ không sống và hoạt động theo cái tôi ích kỷ, tự ái, nóng nảy. Họ không bị sơ cứng, nhưng đầy năng động và sáng tạo.

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn