Thánh Phaolô nhỏ nhất trong số các thánh ?!
Hc 15,16-21; 1Cr 2,6-10; Mt 5,17-37
Chúa Nhật Tuần VI - Mùa Thường Niên, 15/02/2026
“Ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời.” (Mt 5,19).
Đọc tư tưởng của thánh Phaolô, người ta dễ có cảm tưởng ông là người công kích Lề Luật Do Thái và muốn loại bỏ chúng. Thư Galata cho thấy một cuộc chiến giữa ngài và những người Do Thái đến Galata cám dỗ các kitô hữu giữ luật Do Thái, và ngài coi các kitô hữu giữ luật ấy là làm cho lời rao giảng về ơn cứu độ do từ thập giá Đức Kitô trở thành vô ích (xem Gl 4,11). Như vậy, phải chăng thánh Phaolô là người nhỏ nhất trong Nước Trời khi lên án Lề Luật?!
Không nên hiểu sai tư tưởng của thánh nhân. Ngài viết trong thư Roma như sau: “Vậy có phải là chúng ta dựa vào đức tin mà huỷ bỏ Lề Luật chăng? Không phải thế! Trái lại, chúng ta củng cố Lề Luật.” (Rm 3,31). Hiểu không đúng tư tưởng của thánh nhân, người ta dễ lạm dụng để biện minh cho thái độ vô kỷ luật của mình, hoặc không hiểu được tư tưởng ấy, nên nhiều kitô hữu vẫn tìm an toàn trong việc tuân giữ luật lệ cách hình thức không khác gì người Do Thái ngày xưa!
Đức Giêsu không phá bỏ Lề Luật nhưng mời gọi người ta không dừng lại ở cách giữ luật hình thức, mà đi vào ý nghĩa và chiều sâu của Lề Luật. Làm như thế mới thực sự là khôn ngoan như lời dạy của Sách Huấn Ca hôm nay. Nếu biết tận dụng tư tưởng của thánh Phaolô, kitô hữu sẽ đi xa hơn nữa, đó là nhìn thấy sự khôn ngoan đích thực ở nơi thập giá của Đức Kitô. Chiều sâu của Lề Luật là tìm kiếm và thi hành thánh ý Thiên Chúa, là sống lòng yêu mến. Cả hai điều này đều tìm thấy nơi thập giá của Đức Kitô.
Người lớn nhất trong Nước Trời là người nhận ra sự khôn ngoan của thập giá Đức Kitô và bước theo Ngài, Đấng là Sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn