Thành người nhà và lo xây nhà - Chúa Nhật Tuần V - Mùa Phục Sinh A

Thành người nhà và lo xây nhà - Chúa Nhật Tuần V - Mùa Phục Sinh A

Thành người nhà và lo xây nhà - Chúa Nhật Tuần V - Mùa Phục Sinh A

Thành người nhà và lo xây nhà

Cv 6,1-7; 1Pr 2,4-9; Ga 14,1-12

Chúa Nhật Tuần V - Mùa Phục Sinh A, 03/05/2026

Khi Đức Giêsu nói Ngài đi trước để dọn chỗ cho các môn đệ, rồi họ sẽ đến với Ngài sau, thì ông Tôma liền nói: chúng con không biết Thầy đi đâu làm sao chúng con biết đường để đến với Thầy?!

Tôi tra Google Map đường về thiên đàng, nó chỉ tôi đến các nhà hàng có tên là “thiên đàng”. Nhưng đó không phải là thiên đàng tôi đang tìm.

Đức Giêsu nói: Thầy là đường để đi đến sự sống. Vậy thì chỉ còn có cách đi theo Đức Giêsu, bởi vì chỉ có mình Ngài từ trời đến, nên chỉ có mình Ngài biết đường về thiên đàng, là nhà của Ngài ở cùng Thiên Chúa. Nhưng hơi ngại đây, bởi vì con đường mà Đức Giêsu đi lại là con đường có thập giá! Nhưng đó là độc đạo, là con đường duy nhất!

Hành trình về thiên đàng gian nan và khó khăn lắm, nên Đức Giêsu cho con người lữ hành một ngôi nhà đi theo hành trình đời người, đó là Hội Thánh. Ngôi nhà Hội Thánh này vừa thiêng thánh vì do Chúa Giêsu Kitô lập, nhưng cũng là ngôi nhà trên hành trình dương thế, nên cũng có những bất toàn. Nơi Hội Thánh thời ban đầu đã có những bất công, thiên vị. Các tín hữu từ xa đến bị bỏ quên! Các tông đồ đã phải đặt lên những vị phó tế đầy Thánh Thần để trợ giúp các tín hữu.

Trong ngôi nhà Hội Thánh ấy, cũng có những người bị loại trừ. Chính Chúa Kitô cũng là viên đá bị loại trừ. Nhưng với việc sống lại, Ngài đã trở thành đá tảng góc tường để nối hai bức tường là sự chia rẽ giữa con người với nhau (x. 1Pr 2,6). Như thế, nơi ngôi nhà Hội Thánh ấy, Chúa Kitô nâng đỡ đặc biệt những người bị bỏ rơi, bị loại trừ. Mức độ thánh thiêng của Ngôi Nhà Hội Thánh ấy tuỳ thuộc vào mức độ các thành viên đón nhận nhau và nâng đỡ những người bé nhỏ.

Mỗi người, dù ở vai trò nào, cũng đều là viên đá qu‎ý mà Chúa Kitô dùng để xây dựng Hội Thánh của Ngài. Hội Thánh ấy là ngôi nhà của dân Chúa, để cưu mang mọi người trong dân Chúa, và Hội Thánh cần đến mọi người và từng người một để xây dựng Hội Thánh. Gia đình và các cộng đoàn đức tin được hiểu như là những ngôi nhà Hội Thánh ấy.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn