Tham vọng loan báo tin mừng - Thứ Sáu Tuần XXXI - Mùa Thường Niên

Tham vọng loan báo tin mừng - Thứ Sáu Tuần XXXI - Mùa Thường Niên

Tham vọng loan báo tin mừng - Thứ Sáu Tuần XXXI - Mùa Thường Niên

Tham vọng loan báo tin mừng

Rm 15,14-21; Lc 16,1-8

Thứ Sáu Tuần XXXI - Mùa Thường Niên, 07/11/2025

Câu chuyện tham ô, bị đuổi việc, ưu mưu gian xảo để có lợi sau khi nghỉ việc... Đó là những câu chuyện diễn ra không hiếm trong xã hội chúng ta hôm nay. Có khi kết cục còn tồi tệ hơn nữa là tù tội. Mưu mô, gian xảo cũng không thiếu trong lãnh vực chính trị. Người ta nhân danh đất nước, nhân danh người dân, nhưng thật ra là những tham vọng cá nhân, những lợi ích cá nhân để rồi tìm cách thực hiện chúng với những mưu mô gian xảo, có khi hiểm ác nữa để đạt cho được những thành tựu theo ý mình muốn bằng bất cứ giá nào. Có khi người làm chính trị cố gắng đưa tham vọng thống trị cá nhân của mình thành tham vọng của dân tộc, hoặc ngược lại. Những thứ tự ái dân tộc, chủ nghĩa dân tộc quá khích làm cho người dân trở nên hăng máu, bạo lực, thù hận!

Thưa các bạn, cuộc sống với những mưu mô, toan tính thấp hèn... không thiếu trong đời sống hàng ngày và có khi diễn ra nơi cuộc sống của chính chúng ta nữa! Những suy nghĩ và hành động ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến mình chứ không phải là lưu tâm đến cảm xúc của người khác, vẫn đang diễn ra trong cuộc sống của mỗi người chúng ta và làm cho cuộc sống trở nên đen tối, nhỏ nhen!

Ông Phaolô trước kia cũng đầy tham vọng thống trị được diễn tả dưới lớp áo của lòng nhiệt thành với đạo! Điều này khiến ông trở thành người lên án người khác và cả bắt bớ người khác bằng bạo lực nữa! Nhưng khi trở lại với Đức Giêsu Kitô, điều ông cảm nhận nơi biến cố Đamát ấy là mình được Đức Giêsu yêu thương, ngay cả khi mình chống lại Ngài và những người theo Ngài. Điều này khiến ông thay đổi tham vọng thấp kém trước kia trở thành “tham vọng loan báo Tin Mừng” (x. Rm 15,20), loan báo Đức Giêsu là Đấng Kitô, loan báo về tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người, cho mọi người, không đóng khung nơi người Do Thái, không loại trừ ai. Khát vọng ấy trở thành tham vọng khi ông cứ ước muốn đi xa hơn nữa, làm nhiều hơn nữa cho người khác tin vào Đức Giêsu Kitô là Đấng Cứu Độ.

Hãy xây dựng cuộc sống mình không phải bằng tham vọng thống trị, tham vọng lợi ích, nhưng là tham vọng làm cho tình thương lớn lên, làm cho người khác nhận biết tình yêu Thiên Chúa. Chỉ có tình yêu mới thực sự xây dựng cuộc sống của mình và cuộc sống của người chung quanh. Hãy dựa cuộc sống mình vào tình yêu thần linh là tình yêu không thay đổi, tình yêu không bao giờ biến thành hận thù dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Niềm tin mạnh mẽ này làm cho cuộc sống được vững vàng và vững vàng trong ước muốn làm lan toả tình thương trong cuộc đời.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn