Tha thứ và được tha thứ - Thứ Năm Tuần XIX - Mùa Thường Niên

Tha thứ và được tha thứ - Thứ Năm Tuần XIX - Mùa Thường Niên

Tha thứ và được tha thứ - Thứ Năm Tuần XIX - Mùa Thường Niên

THA THỨ VÀ ĐƯỢC THA THỨ 

Gs 3,7-10a.11.13-17; Mt 18,21 - 19,1 

Thứ Năm Tuần XIX - Mùa Thường Niên, 17/08/2023

Anh đầy tớ đối xử khắc nghiệt với người bạn mắc nợ mình bởi vì không ý thức rằng mình đã từng mắc nợ và hiện vẫn đang cần được tha nợ. Anh không mang theo mình lòng nhớ ơn vì đã được tha một món nợ quá lớn, và anh cũng không ý thức rằng mình chưa hết bị đe doạ bởi nợ nần, bởi vì nhà vua vẫn có thể xử lý anh về món nợ cũ. Anh xoá bỏ quá khứ nợ nần của mình và cũng rũ bỏ lòng nhớ ơn cần có của người được tha nợ! Câu hỏi của ông Phêrô: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải đến bảy lần không?” (Mt 18,21). Tha thứ mà còn đếm số lần và còn ra hạn mức tối đa cho sự tha thứ cũng có nghĩa là đã bỏ mất lòng nhớ ơn vì đã từng được tha thứ và hiện tại vẫn đang cần đến sự tha thứ.

Quả thế, làm sao chúng ta có thể tồn tại cho đến ngày nay nếu không từng được tha thứ, nếu không từng được tha thứ liên lỉ. Chúng ta sẽ không dám hướng về tương lai nếu ở đó không có lòng tha thứ! Ngay hiện tại cũng thế, cuộc sống sẽ đáng sợ biết bao nếu không có lòng quảng đại, tha thứ của những người chung quanh. Và hiện tại, nếu người ta cứ nhớ bao lỗi lầm quá khứ của tôi, nếu người ta cứ bắt bẻ từng lời, từng cử chỉ, từng hành động của tôi, thì làm sao tôi có thể sống trên cuộc đời này. Chúng ta đã từng có trải nghiệm lo lắng vì sợ người khác chỉ trích, phê bình, chê bai. Chúng ta từng cảm thấy những ánh mắt, những lời xầm xì của người chung quanh như có vẻ đang nói xấu mình. Cuộc sống không có gì là hứng thú, là hạnh phúc khi phải đối diện với thái độ “bắt nợ” của người chung quanh.

Hạnh phúc không phải là tôi không đụng chạm đến ai thì cũng đừng ai đụng chạm đến tôi, nhưng là cảm nhận hạnh phúc vì đã từng được tha thứ và vẫn luôn được tha thứ. Và còn nữa, hạnh phúc là khi tha thứ cho người khác và nhìn thấy hạnh phúc của họ khi được mình tha thứ! Thiên Chúa của chúng ta không mệt mỏi vì tha thứ thì chúng ta đừng mệt mỏi vì mang ơn lòng tha thứ, và cũng đừng mệt mỏi khi tha thứ cho người khác.

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn