Tha thứ không mệt mỏi - Thứ Ba Tuần III - Mùa Chay

Tha thứ không mệt mỏi - Thứ Ba Tuần III - Mùa Chay

Tha thứ không mệt mỏi - Thứ Ba Tuần III - Mùa Chay

THA THỨ KHÔNG MỆT MỎI

Đn 3,25.34-43; Mt 18,21-35

Thứ Ba Tuần III - Mùa Chay

05/03/2024

Đức Thánh Cha Phanxicô thường nói ý tưởng này: chỉ có con người mệt mỏi khi sám hối, chứ Thiên Chúa không bao giờ mệt mỏi để tha thứ! Với kinh nghiệm về sự yếu đuối “trường kỳ” của mình, chúng ta mệt mỏi về chính mình; cùng với kinh nghiệm về những lần xin lỗi Chúa, những lần đến với bí tích Hoà Giải, chúng ta cũng cảm nhận rằng Thiên Chúa tha thứ không mệt mỏi. Tuy nhiên, phải chăng có điều gì đó hơn thế nữa để nói về Thiên Chúa?

Hôm nay chúng ta nghe dụ ngôn về hai người chủ nợ, một là nhà vua và người kia vừa là con nợ của vua vừa là chủ nợ của người khác. Người mắc nợ nhà vua xin được khất nợ. Mà cho dù được khất nợ thì anh ta cũng không bao giờ trả được số nợ quá lớn ấy! Điều anh nhận được nơi nhà vua là gì? Vua xoá luôn món nợ cho anh! Điều ấy làm cho anh ta, và cả chúng ta là những người nghe dụ ngôn này, đều hết sức ngạc nhiên! Nhưng điều ấy nói lên điều gì đó nơi nhà vua, làm như thể lòng quảng đại ở trong máu của nhà vua vậy!

Cách đây 30 năm, khi ấy việc sử dụng vi tính không phổ biến lắm. Qua kinh nghiệm sử dụng của mình, anh tôi đã khuyên mua một chiếc để làm việc. Thời ấy giá vi tính còn khá cao, nên anh bảo tôi mượn tiền mẹ. Tôi mượn mẹ và hứa trả nợ dần dần. Mẹ cho mượn ngay, nhưng chỉ sau vài lần tôi trả nợ được chút ít, mẹ xoá nợ luôn cho tôi! Đúng là không có nơi nào để mượn nợ hay cho bằng mượn mẹ!!! Đã có sẵn nơi cha, nơi mẹ “tấm lòng xoá nợ” rồi!

Tấm lòng người cha nơi Thiên Chúa cũng thế. Cho nên, còn hơn là một Thiên Chúa không mệt mỏi để tha thứ cho con người, Thiên Chúa còn như đã chờ sẵn để tha thứ! Thiên Chúa đã tha thứ rồi, chỉ chờ con người đến lãnh nhận ơn tha thứ ấy thôi. Sự tha thứ nằm trong bản tính Thiên Chúa. Tuy dù người ta nói về sự tự do của Thiên Chúa, tha hay không là tuỳ Ngài, nhưng chính khi tha thứ thì Ngài tự do nhất, bởi vì Ngài là như vậy đó! Đó mới đúng là Ngài.

Con người là hình ảnh Thiên Chúa. Khi không tha thứ, khi chấp nhất người khác, chúng ta cảm thấy bất ổn, bất an nơi mình! Tha thứ đi, tôi sẽ nghiệm thấy bình an, hạnh phúc được là chính mình nơi điều sâu xa nhất! Gắt gao với nhau làm gì để mọi người đều khổ! Nào các bạn, hãy trở về là chính mình, hãy tha thứ cho nhau nhé!

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn