Tha thứ

Tha thứ

Tha thứ

“Anh em hãy tha thứ thì được Thiên Chúa thứ tha” (Lc 6, 38)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, khi chúng con đón nhận Chúa vào lòng chúng con là chúng con tiếp nhận một Thiên Chúa của lòng Thương Xót không có giới hạn, một sự tha thứ mãi. Nếu mà Chúa tính toán với chúng con thì chúng con không bao giờ có thể đón Chúa vào lòng chúng con được bởi vì chúng con mãi tiếp tục sống sự thiếu xót và tội lỗi.

Thánh Gioan Maria Viennay nói rằng: Mỗi lần chúng con vào tòa xưng tội, thì Chúa tha thứ và Chúa biết chắc rằng tha thứ cho chúng con xong thì chúng con sẽ lại phạm tội nữa… nhưng Thiên Chúa cứ làm như Ngài không biết gì cả…, Ngài luôn tha thứ mãi cho chúng con.

Lạy Chúa, chúng con đứng trước một Thiên Chúa của lòng bao dung, Ngài đối xử với chúng con rộng lượng như vậy đó. Đứng trước điều này như là một thách thức đối với chúng con vì hằng ngày chúng con đối xử với anh chị em của chúng con chỉ có giới hạn khi tha thứ cho anh chị em của chúng con. Chúng con có muôn ngàn lý lẽ để không thể tha thứ cho anh chị em của chúng con,... còn Chúa thì Chúa có muôn ngàn lý lẽ để tha thứ cho chúng con.

Lạy Chúa, thế giới này sẽ ra sao nếu không còn sự tha thứ. Chúng con cám ơn Chúa vì chúng con được lớn lên trong sự tha thứ của cha mẹ, anh chị em, của người này người kia... Vì vậy xin cho chúng con biết sống tha thứ, bao dung với nhau.

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì Thiên Chúa là Đấng giàu lòng Thương Xót, Thiên Chúa là Đấng mãi mãi thương xót chúng con. Xin cho chúng con luôn biết tạ ơn Chúa để chúng con phần nào biết sống tha thứ, thương xót với anh chị em của chúng con.