Tên phản kitô ở đâu ? Ngày thứ bảy trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh

Tên phản kitô ở đâu ? Ngày thứ bảy trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh

Tên phản kitô ở đâu ? Ngày thứ bảy trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh

Tên phản kitô ở đâu ?

1Ga 2,18-21; Ga 1,1-18

Ngày thứ bảy trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh

Thứ Tư 31/12/2025

Ngày cuối cùng của năm Dương Lịch, phụng vụ cho nghe thư thứ nhất Gioan nói về thời cùng tận với hình ảnh của những tên phản Kitô, tức là những người chống lại Đức Kitô (antichrists). Đây là từ ngữ chỉ thấy trong thư Gioan.

Thời gian ông Gioan viết Tin Mừng và các thư là cuối thế kỷ I. Đó là lúc trong các cộng đoàn kitô hữu phát sinh các lạc thuyết về Ngôi Lời Nhập Thể như Ảo Thân Thuyết, Ngộ Đạo Thuyết. Tựu trung, các lạc thuyết ấy mang tính chất nhị nguyên khi không chấp nhận Ngôi Lời Thiên Chúa lại có thể kết hợp với một con người. Đó là ảnh hưởng của triết học Hy Lạp vốn con vật chất, thân xác, con người trần thế là xấu, không thể hiện diện chung với tinh thần vốn cao cả! 

Vậy những người được gọi là “phản Kitô” là những người theo khuynh hướng ấy, chống lại niềm tin vào Ngôi Lời Nhập Thể. Và những người đó xuất phát từ giữa cộng đoàn các kitô hữu. Những người chủ trương như vậy không nhìn nhận ơn cứu độ liên quan đến toàn thể con người, do đó cũng không biết quý trọng các thực tại trần thế, không tôn trọng đời sống thực tại và toàn diện của con người.

Ở những ngày cuối của năm Dương Lịch, người ta có thể nói về sự cùng tận theo hướng phán xét, huỷ diệt và khuyên nhủ đừng quan tâm đến đời sống trần thế này, mà hãy hướng về trời. Nhưng Tin Mừng Gioan không theo hướng đó. Từ kinh nghiệm về Thầy Giêsu là một con người đã chịu đau khổ và sống lại, ông nhận ra rằng Đấng ấy chính là Ngôi Lời Thiên Chúa đã có từ đời đời cùng với Chúa Cha. Như vậy, ông nhìn thấy thực tại thần linh ngay trong thực tại con người, khởi đi từ con người Giêsu Kitô đến loài người. Và quả thật, ông Gioan là một con người rất thực tế khi ông nhấn mạnh đến tình yêu giữa người với người, và tình yêu đó xuất phát từ tình yêu Thiên Chúa với con người thể hiện nơi Ngôi Lời Nhập Thể.

Sống được cùng lúc hai thực tại con người và thần linh, cùng lúc hai tình yêu dành cho người khác và cho Thiên Chúa, đó mới là niềm tin vào Ngôi Lời Nhập Thể, để không rơi vào tình trạng phân tách của những kẻ phản kitô! Chính Chúa Kitô đã nối kết tình yêu dành cho Thiên Chúa và cho con người làm nên một tình yêu không thể tách rời được.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn