Tấm lòng mở rộng ! Thứ Hai Tuần XXVII - Mùa Thường Niên

Tấm lòng mở rộng ! Thứ Hai Tuần XXVII - Mùa Thường Niên

Tấm lòng mở rộng ! Thứ Hai Tuần XXVII - Mùa Thường Niên

Tấm lòng mở rộng !

Gn 1,1-2,1.11; Lc 10,25-37

Thứ Hai Tuần XXVII - Mùa Thường Niên, 06/10/2025

Tết Trung Thu

Điều nghịch lý đang diễn ra trong thế giới hôm nay là, một đàng người ta hiểu rất rõ rằng mình không thể sống và phát triển một mình, cả trên bình diện thế giới, cộng đồng hay cá nhân. Thế giới phát triển theo hướng chuyên môn hoá, nên mỗi người chỉ là một thành phần của cộng đồng, mỗi quốc gia chỉ là một phần của thế giới, vì thế, mọi người cần đến nhau. Nhưng đàng khác, xu thế nổi rõ trong tình hình hiện nay là thái độ loại trừ: chủ nghĩa quốc gia quá khích, nước lớn muốn thống trị nước nhỏ như là một kiểu đế quốc mới, muốn các nước khác trở thành thuộc địa của mình theo một dạng thức tinh vi hơn. Trong các cuộc bầu cử, người ta đưa ra khẩu hiệu dân chủ, nhưng lại thể hiện  thái độ mạt sát nhau và hành động loại trừ nhau!

Khuynh hướng thù nghịch và loại trừ nhau dường như nằm sâu trong lòng người. Sách tiên tri Giona được đọc hôm nay phản ánh điều đó. Đây không phải là sách lịch sử, nhưng là một trình bày thần học. Với dân Do Thái, đế quốc Assyria với thủ đô Ninivê là kẻ thù nghịch. Vì thế, ông Giona không muốn đến Ninivê để rao giảng ơn tha thứ của Đức Chúa. Nhưng Đức Chúa dẫn dắt các biến cố để đưa ông về lại Ninivê. Và điều vĩ đại đã xảy ra với cuộc trở lại “ngoạn mục” của toàn dân ở đây. Cách nhìn về ơn cứu độ phổ quát này cho thấy có lẽ sách Giona được viết sau thời lưu bày Babilon với cái nhìn mở ra cho dân ngoại. Và người ta cũng cho rằng sách còn nhắm phê phán chủ trương “thanh lọc giống nòi” thời sau lưu đày, là thời của tư tế Ét-ra và tổng trấn Nơkhemia với dân hồi hương kết hôn tràn lan với dân ngoại ở địa phương.

Chúa Giêsu trình bày trong Tin Mừng hôm nay về một tình yêu vượt qua ranh giới của sắc tộc, của sự thù oán trong lịch sử giữa dân Do Thái và dân Samaria.

Tình yêu mở rộng cho mọi người, đó là tấm lòng của Thiên Chúa. Điều này được các Đức Thánh Cha gần đây nhấn mạnh trong một thế giới lợi dụng nhau và loại trừ nhau. Tấm lòng mở rộng cũng phải là sứ điệp cho mỗi người, bởi vì thế giới ra sao đều xuất phát từ lòng người. Trẻ em có tấm lòng mở rộng và dễ kết bạn hơn người lớn! Người lớn bị sao vậy?!

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn