Ta đến để chữa lành

Ta đến để chữa lành

Ta đến để chữa lành

“Ta đến không phải để kêu mời người công chính

nhưng để kêu gọi kẻ tội lỗi ăn năn hối cải” (Lc 5, 32)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Chúa đến không phải để hạch tội, để kết án, để loại trừ chúng con nhưng Chúa đến để chữa lành. Chúng con cám ơn Chúa vì Chúa luôn kiên nhẫn với chúng con như vậy. Một Thiên Chúa hạ mình, chữa lành chúng con bằng chính sự khiêm hạ của Chúa. 

Điều này cho chúng con thấy là những thương tổn trong cuộc đời chúng con là do sự kiêu hãnh của chúng con và cũng trong sự kiêu hãnh chúng con gây thương tổn cho tha nhân. Thế nhưng, chính Chúa đi con đường hạ mình trước thụ tạo của Chúa để chữa lành chúng con.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Xin cho chúng con cảm nhận một Thiên Chúa vừa yêu thương vừa hạ mình trước con người.

Xin cho chúng con nhận ra mình là con người tội lỗi cần được chữa lành.

Xin cho chúng con mỗi ngày khi tham dự thánh lễ rước Chúa vào lòng chúng con cảm thấy bình an vì lúc đó chúng con có Chúa ngự trong tâm hồn.

Chúng con cám ơn Chúa.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn