Suy tôn bản thân và tôn trọng tha nhân - Thứ Tư Tuần XXI - Mùa Thường Niên

Suy tôn bản thân và tôn trọng tha nhân - Thứ Tư Tuần XXI - Mùa Thường Niên

Suy tôn bản thân và tôn trọng tha nhân - Thứ Tư Tuần XXI - Mùa Thường Niên

SUY TÔN BẢN THÂN VÀ TÔN TRỌNG THA NHÂN 

1Tx 2,9-13; Mt 23,27-32 

Thứ Tư Tuần XXI - Mùa Thường Niên, 30/08/2023

Tin Mừng Matthêô tập trung vào chương 23 những lời Đức Giêsu khiển trách các Pharisêô và luật sĩ. Điều được nhấn mạnh trong các lời khiển trách ấy là lối sống giả hình: “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu đạo đức giả!” (23,27. 29...).

Lối sống giả hình hay đạo đức giả nghĩa là gì? – Là lối sống chỉ có hình thức bên ngoài là đạo đức, nhưng thực sự bên trong thì không phải như vậy: “Các người giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế.” (23,27). Nói cách nào đó, đây là những người đóng lại nơi chính mình, bởi vì họ chỉ tìm kiếm chính mình thôi. Làm gì họ cũng muốn được người ta tôn vinh, muốn hình ảnh của mình trổi vượt lên. Nói cách khác, họ là những người mở ra với người khác, nhưng là để trục lợi trên người khác. Người khác trở thành phương tiện để họ được nổi lên, để họ tìm lợi ích cá nhân. Khi ấy, họ sẵn sàng làm mọi thứ tổn hại đến người khác dưới những danh nghĩa rất cao đẹp, nhưng chỉ là để họ được trổi vượt lên, được lợi ích cá nhân.

Thánh Phaolô nói với chúng ta về điều ngược lại, đó là sự tôn trọng tha nhân. Chính ngài không muốn mình trở thành gánh nặng cho ai, cư xử công minh và tốt lành với các tín hữu, luôn có tâm tình của người cha dành cho họ khi khuyên nhủ, khích lệ; ngược lại, các tín hữu cũng tôn trọng lời giảng dạy của ngài như là lời của Thiên Chúa.

Lòng tôn trọng dành cho người khác thực sự cần thiết cho xã hội Việt Nam hôm nay. Khuynh hướng đề cao chức quyền, tiền của, khiến cho người dân Việt có những thái độ thiếu tôn trọng người khác. Một vết đen rất đậm trong đời sống của các cộng đoàn đức tin là sự sợ hãi! Người có trách nhiệm trong các cộng đoàn đã làm gì khiến cho các thành viên sợ hãi như vậy?! Những người có trách nhiệm không có quyền bính trên người khác như họ tự nghĩ đâu, bởi vì mọi người đều là con Thiên Chúa, nên phải được tôn trọng! Thái độ hành quyền trên người khác có gốc gác từ sự đề cao bản thân của người trách nhiệm. Những người này ảo tưởng về chính mình, đề cao chính mình, tìm kiếm chính mình, nên sinh ra thái độ thiếu tôn trọng người khác như vậy đó! Hãy trở lại đúng vị trí của mình và tôn trọng tha nhân.

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn