Suy nghĩ theo Thánh Thần và theo xác thịt - Thứ Bảy Tuần III - Mùa Phục Sinh

Suy nghĩ theo Thánh Thần và theo xác thịt - Thứ Bảy Tuần III - Mùa Phục Sinh

Suy nghĩ theo Thánh Thần và theo xác thịt - Thứ Bảy Tuần III - Mùa Phục Sinh

SUY NGHĨ THEO THÁNH THẦN VÀ THEO XÁC THỊT 

Cv 9,31-42; Ga 6,51.60-69 

Thứ Bảy Tuần III - Mùa Phục Sinh, 29/04/2023

Lời của Chúa Giêsu nói về việc ăn Thịt và uống Máu Ngài quả thật là khó hiểu, bởi vì những điều đó vượt trên trí hiểu của loài người. Chính các môn đệ đi theo Ngài lâu nay, sống bên cạnh Ngài, chứng kiến những việc làm và những phép lạ Ngài thực hiện, họ cũng khó chấp nhận những lời này! Chúa Giêsu biết thế, nên Ngài nói như vừa “chịu thua” vì không thể giải thích cho trí tuệ con người hiểu được, nhưng đồng thời cũng nêu ra một chỗ dựa để họ tin là vì Ngài đến từ Thiên Chúa, Ngài là Thiên Chúa, Ngài có thể làm những điều mà con người không thể hiểu thấu:

“Đức Giêsu tự mình biết được là các môn đệ đang xầm xì về vấn đề ấy, Người bảo các ông: ‘Điều đó, anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư? Vậy nếu anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao?’” (Ga 6,61-62)

Chính vì sự khó hiểu về Thịt và Máu Chúa Giêsu Kitô, nên Ngài phải nói đến điều cốt lõi này: “Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống.” (Ga 6,63). Lời Chúa Giêsu là thần khí nên để hiểu được lời Ngài cũng phải là con người của thần khí, phải suy nghĩ theo thần khí. Dùng lý lẽ con người, người ta không thể thực sự hiểu được lời Chúa Giêsu. Khi Phêrô đáp lại Chúa Giêsu: “Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời.” (Ga 6,68) thì chẳng phải ông tuyên bố được một câu danh tiếng để đời. Đó chỉ là lặp lại lời Chúa Giêsu vừa nói trước: “Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống”. Lý lẽ con người không thể nói được điều đó. Ông Phêrô chỉ tin vào Thầy Giêsu của mình và lặp lại lời của Thầy.

Một cản trở rất lớn trong đời sống kitô hữu, và càng rõ nét trong đời sống tu hành, là chúng ta không đủ tin vào lời Chúa Giêsu, bởi vì chúng ta nghĩ theo cách nghĩ của con người, theo sự khôn ngoan của nhân loại. Đó là suy nghĩ theo “xác thịt”! Vì thế, chúng ta chọn theo lý lẽ con người hơn là theo Thánh Thần của Chúa Kitô! Phải tập tẩy trừ những suy nghĩ theo khôn ngoan nhân loại, phải nhận ra và loại trừ những suy nghĩ có dấu ấn của “thương tích” trong lịch sử cuộc đời, bởi đó mà sinh ra những suy nghĩ ghen ghét, cay nghiệt, loại trừ.., để tập dần dần suy nghĩ theo Thánh Thần.

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn