Sụp đổ và xây dựng! - Thứ Ba Tuần XXXIV - Mùa Thường Niên

Sụp đổ và xây dựng! - Thứ Ba Tuần XXXIV - Mùa Thường Niên

Sụp đổ và xây dựng! - Thứ Ba Tuần XXXIV - Mùa Thường Niên

SỤP ĐỔ VÀ XÂY DỰNG !

Đn 2,31-45; Lc 21,5-1

Thứ Ba Tuần XXXIV - Mùa Thường Niên

28/11/2023

Đế quốc Babilon trở nên cường thịnh vào thời hoàng đế Nabocôđônôxo thế kỷ 6 tCN, với những vùng đất bao la. Nhưng rồi, được thêm vài đời hoàng đế sau đó nữa, thì đế quốc ấy lại rơi vào tay của hoàng đế Kyrô của Ba Tư, đúng như giấc mơ của Nabocôđônôxo được Đanien giải thích cho hiểu! Dù là vàng, bạc, đồng, sắt hay đất, tất cả rồi sẽ sụp đổ hết!!!

Đền Thờ Giêrusalem nguy nga, là công trình vĩ đại của vua Salomon được vua cha Đavít chuẩn bị từ trước, được các nước chung quanh trầm trồ thán phục, là Đền Thờ của Đức Chúa, nhưng rồi nó cũng sụp đổ! Vậy thì điều gì sẽ tồn tại?!

Thánh Phaolô nói:

“Nào anh em chẳng biết rằng anh em là Đền Thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao? Vậy ai phá huỷ Đền Thờ Thiên Chúa, thì Thiên Chúa sẽ huỷ diệt kẻ ấy. Vì Đền Thờ Thiên Chúa là nơi thánh, và Đền Thờ ấy chính là anh em.” (1Cr 3,16-17).

Nhưng chính con người cũng phải chết mà?! Thân xác này của con người sẽ chết, sẽ bị mục nát, nhưng chính thân xác ấy sẽ được biến đổi và tồn tại mãi, bởi vì toàn bộ con người đã được cứu độ bởi Đức Giêsu Kitô và được có Thánh Thần ngự trị ở đó để đưa con người vào sự sống mới.

Nhiều khi người ta đánh đổi thân xác và phẩm giá con người để lấy những điều chóng qua. Dại dột! Nhiều khi để có những lợi nhuận, những chức vị, sự suy tôn chóng qua, người ta đã xúc phạm đến người khác. Ngạo mạn!

Hãy trân trọng chính mình và cuộc đời của mình. Hãy trân trọng người khác và cuộc sống của họ!

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn