Sức mạnh của Lời - Thứ Ba Tuần XXII - Mùa Thường Niên

Sức mạnh của Lời - Thứ Ba Tuần XXII - Mùa Thường Niên

Sức mạnh của Lời - Thứ Ba Tuần XXII - Mùa Thường Niên

SỨC MẠNH CỦA LỜI !

1Tx 5,1-6.9-11; Lc 4,31-37

 Thứ Ba Tuần XXII - Mùa Thường Niên, thánh Têrêsa Culcutta, 05/09/2023

Tuy dù có chậm trễ, nhưng Giáo Hội đã nhận ra giá trị của truyền thông để suy tư và nhập cuộc khá nhanh chóng nhằm phục vụ cho đời sống và sứ mạng Giáo Hội, và đã có những thành quả đáng mừng trong lãnh vực này. Tuy nhiên, song song theo đó, Giáo Hội lại gặp một vấn nạn khác, vấn nạn khá lớn, đó là đời sống chứng tá của nhiều thành viên Giáo Hội, trong đó có cả các linh mục, gặp những khủng hoảng lớn, nhiều phen trở thành gương xấu lớn trầm trọng nữa!!!

Những người dân Nadarét khước từ lời rao giảng của Đức Giêsu, nhưng họ không thể chối bỏ được sức mạnh của lời Ngài. Họ biết những chữa lành bởi lời quyền năng Ngài được thực hiện ở Caphácnaum: “Người nói với họ: ‘Hẳn là các ông muốn nói:... Tất cả những gì chúng tôi nghe nói ông đã làm tại Caphácnaum, ông cũng hãy làm tại đây, tại quê ông xem nào!” (Lc 4,23). Và đây, ông Luca ghi lại rằng tại Caphácnaum, lời Đức Giêsu đã đuổi quỷ ra khỏi một người đàn ông. Với dân chúng, “họ sửng sốt về cách Người giảng dạy, vì lời của Người có uy quyền.” (Lc 4,32). Việc đuổi quỷ này là một minh chứng cho lời uy quyền của lời Đức Giêsu.

Lời uy quyền ấy phải có đối tượng trước tiên là mỗi người chúng ta. Nhưng muốn như vậy, thái độ mở lòng của chúng ta là không thể thiếu. “Lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi: xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tuỷ; lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người.” (Dt 4,12). Để cho Lời Chúa soi vào chỗ sâu nhất trong lòng và đừng khước từ sự tra vấn của Lời, chúng ta sẽ đón nhận được sức mạnh của Lời.

Quyền của Lời Chúa, vì đã biến đổi cuộc đời chúng ta, cũng làm cho lời nói của chúng ta cũng có sức mạnh, hiệu lực khi nói ra, khi rao giảng Lời Chúa.

Đời sống của thánh Têrêsa Calcutta là lời rao giảng đầy sức mạnh về Thiên Chúa là tình yêu.

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn