Sự yếu đuối của con người và hoạt động của Thiên Chúa - Thứ Sáu Tuần III - Mùa Thường Niên

Sự yếu đuối của con người và hoạt động của Thiên Chúa - Thứ Sáu Tuần III - Mùa Thường Niên

Sự yếu đuối của con người và hoạt động của Thiên Chúa - Thứ Sáu Tuần III - Mùa Thường Niên

Sự yếu đuối của con người

và hoạt động của Thiên Chúa

2Sm 11,1-4a.5-10a.13-17; Mc 4,26-34

Thứ Sáu Tuần III - Mùa Thường Niên, 30/01/2026

Phụng vụ đặt 2 bài đọc hôm qua và hôm nay trích từ sách Samuen làm lộ rõ hai hình ảnh trái ngược nhau nơi con người của vua Đavít: hôm qua là một vua Đavít đầy lòng tri ân Thiên Chúa đến độ có thể hoàn toàn sống cho Ngài, còn hôm nay là một Đavít đầy yếu đuối của phận người: ngoại tình và đẩy người chồng đến cái chết!!!

Một bên là con người đạo đức, còn bên kia là con người yếu đuối. Đó không phải là điều chỉ xảy ra nơi vua Đavít đâu, nhưng điều này xem ra rất quen thuộc, bởi vì tôi có thể thấy điều ấy nhan nhản nơi những người chung quanh tôi nữa; và nếu chân thành với lòng mình, điều này còn quen thuộc hơn nữa, vì đó là điều thường xuyên xảy ra nơi chính bản thân tôi!!! Tôi là người hiểu rõ tôi hơn ai hết và biết rất rõ về điều này, nếu tôi dám đối diện với sự thật về chính mình.

Tuy nhiên, bài Tin Mừng lại gợi lên cho chúng ta một điều khác, quan trọng hơn nhiều, đó là Thiên Chúa của chúng ta không bao giờ nản chí về sự yếu đuối của con người, nhưng vẫn luôn hoạt động cho ơn cứu độ của họ. Hoạt động ấy âm thầm như hạt lúa lớn lên, dù con người có biết hay không. Từ những điều nhỏ bé và âm thầm ấy, Thiên Chúa sẽ làm cho lớn lên vào thời của nó.

Nhận biết về tình thương không mệt mỏi của Thiên Chúa trước những yếu đuối của con người để chúng ta không bao giờ thất vọng. Không bao giờ thất vọng về người khác và nhất là không bao giờ thất vọng về chính mình. Nhưng ngược lại, cảm nhận được tình thương đầy kiên nhẫn của Thiên Chúa để sống trong lòng tri ân Thiên Chúa, có lòng nhân ái với anh chị em và nhất là biết cùng bước đi với anh chị em mình. Chúng ta cùng yếu đuối như nhau cả, đừng ảo tưởng về bản thân để rồi chì chiết nhau, nhưng biết nâng đỡ nhau mà cùng bước đi trên cuộc đời này.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn